Sau 5 ngày củng cố bằng chứng, sáng 17/10, Cảnh sát hình sự Thanh Hoá bắt Nguyễn Công Văn (21 tuổi, TP Thanh Hóa) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.
Khai với cơ quan điều tra, Văn thừa nhận đã gây ra vụ truy sát đẫm máu hôm 11/10 khiến nữ sinh Đỗ Thị Oanh trọng thương.
Theo nhà chức trách, do cờ bạc nên Văn nợ nần khoản tiền lớn. Tối trước khi gây án, tên này mang theo một cây gậy gỗ dài 60cm rồi dạo quanh làng tìm cơ hội ra tay.
Phát hiện căn nhà của ông Lộc chỉ có mình cô cháu gái tên Oanh trông coi nên Văn đột nhập qua hàng rào. Vừa lẻn vào trong, tên trộm bị Oanh phát hiện. Sợ bại lộ, Văn dùng gậy đánh liên tiếp khiến cô gái bất tỉnh. Trước khi rời khỏi hiện trường, hung thủ lấy chiếc điện thoại di động Samsung của nạn nhân.
Các điều tra viên cho hay, dù ít tuổi nhưng Văn tỏ ra rất tinh quái. Khi thấy lực lượng công an về xác minh vụ án, hắn giả vờ làm nhân chứng hòng đánh lạc hướng điều tra để có thời gian bỏ trốn sang Lào. Tuy nhiên, khi tên này đang chuẩn bị xuất cảnh thì bị cảnh sát địa phương bắt giữ.
Trước đó, khuya 11/10, người thân phát hiện Đỗ Thị Oanh (học sinh lớp 9, Trường THCS Thiệu Vân) gục trên vũng máu trước sân, cơ thể nhiều vết đâm. Trên chiếc giường trong nhà, gối ướt đẫm máu. Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe nạn nhân đang dần hồi phục tuy nhiên cô gái chưa thoát khỏi cơn nguy kịch.
Lê Hoàng