Văn Công Hậu hiện là học sinh lớp 6/2 của trường THCS Tân Lân, nhà em ở ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn. Khi em mới 6 tháng tuổi, ba bỏ đi, hai mẹ con đưa nhau về ông bà ngoại. Căn nhà tuy thiếu trước hụt sau, mùa mưa ngập thành sông, nhưng vẫn ấm áp nghĩa tình. Ông bà nghèo, mẹ em không đủ sữa cho con bú đành lặn lội mò cua, bắt ốc, đi cấy, làm cỏ thuê... đủ thứ nghề để có thêm tiền mua sữa cho Hậu.
Thấm thoát 6 năm trôi qua, ở huyện Cần Giuộc có một công ty may mặc được thành lập, tuyển công nhân, mẹ Hậu may mắn có việc làm tạm ổn định. Từ ngày làm công nhân, chị có tiền trang trải thêm cho gia đình. Chị mua được một chiếc xe máy cũ, làm phương tiện đi lại. Mỗi ngày, mẹ Hậu mất hơn một tiếng rưỡi đi về.
Bốn năm đi làm, sau khi tích góp được một khoản, chị quyết định vay thêm tiền để xây căn nhà nhỏ trên mảnh đất ông bà cho. Hơn một năm nay, mẹ của Hậu vẫn cố gắng dành dụm tiền để trả bớt số nợ vay, sau khi trả xong sẽ sắm sửa thêm vật dụng trong gia đình.
Những tưởng cuộc đời rồi sẽ suôn sẻ, nào ngờ tai nạn giao thông bất ngờ ập tới trong một lần mẹ của Hậu đi làm. Lần đó, người ta chở chị lên bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho biết chị bị đứt dây chằng ở đầu gối trái, phải mổ. Chi phí phẫu thuật khoảng 20 triệu đồng, sau nửa năm sẽ bình phục, có thể đi lại bình thường và đi làm được. Nguồn tin như sét đánh giữa trời quang. Hai mẹ con vốn đã khó khăn, tiền vay để xây nhà còn chưa trả hết, bây giờ lại tiếp tục vay thêm với lãi suất 5-10% mỗi tháng, hoàn cảnh thực sự bế tắc. Dù khó khăn như vậy nhưng mẹ của Hậu vẫn gắng gượng tiếp tục đứng lên làm chỗ dựa vững chắc cho con trai.
Hậu, cậu bé vẫn còn đầy sự hồn nhiên của một đứa trẻ, tuy thương mẹ, nhưng em cũng chưa thể làm gì để giúp đỡ mẹ ngoài việc ngoan ngoãn, nghe lời, phụ giúp công việc lặt vặt trong nhà và chăm chỉ học tập.
Lâu lâu, Hậu vẫn gặp ba của mình. Nhiều lần, người cha từng dứt áo bỏ vợ con bày tỏ quyết tâm muốn giành nuôi Hậu với mẹ, nhưng em đã không đồng ý. Tình mẫu tử thiêng liêng, sự hy sinh, cố gắng bao nhiêu năm qua của mẹ khiến cậu bé không thể bỏ mặc chị lúc khó khăn, thiếu thốn. Mẹ chính là người đã mang lại cho Hậu cuộc sống như ngày hôm nay. Sau nhiều lần phán xét tại xã, Hậu được quyết định cho sống cùng mẹ, theo nguyện vọng của em.
Hiện tại, chân của mẹ Hậu vẫn chưa khỏi, phải chống nạng để làm ít việc nhà. Việc chăm sóc, đưa đón Hậu đi học đều phải nhờ ông ba ngoại. Hy vọng, Hậu sẽ được nhận học bổng Đom Đóm để trang trải phần nào những khó khăn hiện tại của hai mẹ con.
Ngọc Thúy
Từ ngày 8/8 đến 16/10, Báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Dutch Lady tổ chức cuộc thi "Học bổng Đèn Đom Đóm". Độc giả có thể chia sẻ những câu chuyện về chân dung vượt khó học giỏi của các em học sinh bậc tiểu học (cấp 1), trung học cơ sở (cấp 2) đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để tiếp tục đến trường. Chương trình kéo dài 10 tuần, hàng tuần, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 câu chuyện ý nghĩa, xúc động nhất (tương ứng 10 nhân vật) để trao học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng). Độc giả có bài viết giới thiệu nhận vật được chọn trao giải học bổng sẽ nhận nhuận bút 500.000 đồng mỗi bài. Gửi bài dự thi tại đây.