5 vạn người đổ về chùa Hương trong ngày đầu khai hội đã khiến hệ thống cáp treo quá tải. Cả nghìn người đứng đợi cả tiếng mới tới lượt mua vé.
> Hàng chục nghìn người trẩy hội chùa Hương/ Đội mưa, rét đi khai hội chùa Hương
Những pha tranh cướp cầu quyết liệt và đẹp mắt đã mang lại tiếng cười sảng khoái ngày đầu xuân cho người xem hội làng Thúy Lĩnh (Hà Nội).
> Hội chém lợn đầu năm
Sáng mùng 6 Tết, đông đảo người dân làng Ném Thượng, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đổ về sân đình để chứng kiến lễ rước và chém lợn tế thần truyền thống dịp đầu xuân.
> Hàng chục nghìn người trẩy hội chùa Hương
> Người dân trẩy hội gò Đống Đa
Sau nhiều ngày nghỉ Tết, sáng nay, ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) mở phiên chợ cá đầu xuân. Mặc dù cá, mực có giá đắt gấp gần gấp 3 so với ngày thường nhưng ai cũng cố mua bằng được "lộc đầu năm".
Sáng nay, nhiều người dân đã đội mưa, rét hành hương về đất Phật. Để khỏi phải đi bộ, cả nghìn người phải đứng xếp hàng trong nhiều giờ chờ cáp treo.
> Đội mưa, rét đi khai hội chùa Hương
Đầu năm mới, nhiều người dân thủ đô đã lên phố ông Đồ (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) xin chữ, cầu cho một năm gặp nhiều may mắn.
> Phố ông Đồ vào xuân / Xin chữ đầu năm
4h sáng nay, bất chấp rét buốt và mưa phùn, hàng chục nghìn người, xe cùng đổ về chùa Hương (Hà Nội) dự lễ khai hội khiến nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài. Cảnh bắt chẹt khách đi đò vẫn diễn ra ngay trong ngày đầu tiên.
Sáng 27/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang cùng các cán bộ, kỹ sư và bà con nông dân tại Khu nuôi tôm công nghiệp huyện Giang Thành.
Những ngày Tết, hàng nghìn lượt khách đi tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), quê hương Hải đội Hoàng Sa để tham quan, dự hội đua thuyền.
Sáng 27/1 (mùng 5 Tết) dù trời mưa phùn, hàng nghìn người vẫn đổ về gò Đống Đa (Hà Nội) dự lễ kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
> Tục xin chữ đầu năm
> Phố ông Đồ vào xuân
Do trời giá rét, nhiều người dân thủ đô đổ đến các trung tâm thương mại để giải trí, mua sắm. Một số nơi đã tổ chức biểu diễn thư pháp phục vụ những người yêu văn hóa truyền thống.
> Phố ông Đồ vào xuân
Sáng mùng 3 Tết, hàng trăm người đổ về cửa biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) dự lễ xuất hành đánh bắt thủy sản đầu năm.
Bất chấp tiết trời giá rét, nhiều gia đình hay những bạn trẻ vẫn đổ về công viên, vườn bách thú Thủ Lệ (Hà Nội) để vui chơi giải trí.
> Người dân TP HCM đổ về các khu vui chơi
Mùng 3 Tết, gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (Đông Anh, Hà Nội) lại làm cơm cúng tiễn các cụ về thế giới bên kia. Sau khi đốt vàng mã, bà Hoa cẩn thận đổ chén rượu cúng vào đống tro để đồ các cụ mang theo không bị thất lạc.
> Đăng ký giải hạn, bốc quẻ ngày đầu năm/ Chùa đầu năm đông nghịt người cầu may
Hàng chục nghìn người đổ về các khu vui chơi ở TP HCM để du xuân. Tuy nhiên, do được nghỉ dài ngày, người dân có xu hướng đi chơi xa nên lượng khách không đông như mọi năm.
> Người Hà Nội đi chúc Tết
> Vườn thú đông khách ngày đầu năm
Bất chấp tiết trời giá buốt dưới 15 độ C, đông đảo gia đình vẫn tổ chức đến nhà người thân, bạn bè để gửi tới nhau những lời tốt đẹp nhất đầu năm mới.
Sáng mùng 2 Tết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến phòng trọ của công nhân ở Đồng Nai, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động.
Sáng mùng 2 Tết không còn cảnh chen lấn xô đẩy như thường ngày tại các bến chờ xe buýt, thay vào đó là hình ảnh vắng vẻ, trên xe chỉ vài hành khách. Cả tài xế và khách đều có cảm giác thư thái.
> Phố phường vắng vẻ đầu năm mới
Trên công trường bộn bề mút, cưa, giấy..., họa sĩ Nguyễn Minh Phương mặt dính đầy bụi xốp tất bật hướng dẫn cộng sự hoàn tất con rồng khổng lồ là biểu tượng của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Thìn.
> Biểu tượng đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Thìn
Có cách đây 400 năm và phát triển hưng thịnh từ cuối thế kỷ 19 cho đến giữa thế kỷ trước, tranh Hàng Trống từng không thể thiếu trên bàn thờ của người Hà Nội. Nhưng hiện dòng tranh này còn duy nhất nghệ nhân Lê Đình Nghiên.