Ngày vợ xin nghỉ phép về quê sang tên đất, chị sếp bảo: "Về quê sống để sau này lặn lội lên thăm con như mẹ em bây giờ à?”.
Tôi xin nghỉ công việc 13 năm để về quê chăn nuôi, lập nghiệp trên mảnh đất bố mẹ cho, nhưng mọi chuyện lại quá xa tầm với.
Thời trẻ, vợ chồng chị Trâm đều mong muốn ở lại TP HCM, nhưng gần đây, càng ngày họ càng cảm thấy cuộc sống đô thị quá ngột ngạt.
Chị Ánh thích bán rau quả ở ngõ Thịnh Hào 3 (quận Đống Đa) bởi mưa nắng chẳng tới đầu và 'đôi khi tối quá hoa quả dập người ta cũng mua'.
Một cuộc sống bận rộn trong khu vực năng động có thể thúc đẩy cảm giác về hạnh phúc của một người.
Ở nông thôn hay thị trấn nhỏ, người lao động có mức lương thấp hơn người thành phố, nhưng lại hạnh phúc hơn 8 lần.
Mua nhà ở nông thôn, chúng tôi sẽ được gần chỗ làm hơn nhưng không có bạn bè và các trung tâm vui chơi hay học tập cho con.
Mua nhà ở thành phố sẽ thuận lợi cho con cái sau này, nhưng chúng tôi phải đi làm xa.
"Trước khi bước vào cửa hàng quần áo, tôi ghi rõ mình cần mua một đôi bốt nên sẽ không bước vào khu trưng áo len", cô phóng viên viết.
Tôi đã mua một mảnh đất 90m2 ở quận 7 (TP HCM), định năm nay xây nhà. Ở quê, tôi còn có một mảnh đất 150m2, mặt đường.
Gia đình tôi đang muốn chuyển xuống TP HCM cho cuộc sống thuận tiện hơn nhưng một số người khuyên nên chọn thành phố mới Bình Dương.
Chị Hoài Nhung (TP HCM) kể về những thay đổi trong cuộc sống gia đình khi chuyển từ nhà trong hẻm gần quận 1 sang sống ở một căn hộ chung cư thuộc trung tâm quận 2.
Một nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ sống ở thành phố lớn phải đối mặt với nguy cơ trầm cảm sau sinh hơn so với nông thôn và vùng ngoại ô.