Thứ ba, 19/3/2024
Thứ bảy, 24/10/2015, 21:40 (GMT+7)

Nghệ thuật thời trang ngoại giao ở Anh của vợ chồng ông Tập

Mỗi bộ trang phục của ông Tập Cận Bình và phu nhân trong chuyến thăm nước Anh đều thể hiện những ẩn ý ngoại giao đầy tinh tế.

Khi đứng trên sân khấu biểu diễn, Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện có thể ăn mặc sặc sỡ, nhưng trong các chuyến thăm cấp cao, trang phục của bà thể hiện sự nhã nhặn hơn rất nhiều. Trong ngày đầu tiên cùng ông Tập Cận Bình đến Anh, bà mặc bộ áo vest kết hợp váy trắng đồng màu, vừa vặn và lịch thiệp, tay áo ống loe, cổ áo đứng, hẹp mềm mại. Về phương diện thời trang, đây là một cử chỉ khiêm nhường đầy tinh tế với bà chủ điện Buckingham. Đôi giày màu đen là sự giao thoa màu sắc giày của Công nương Kate và Nữ hoàng, theo Guardian. Ảnh: Reuters

Bà Bành sử dụng kỹ thuật phản chiếu khi dự quốc yến do Nữ hoàng Anh chiêu đãi. Trong khi Công nương diện đồ đỏ, bà chọn với áo choàng lụa màu xanh đậm có nếp gấp. Thắt lưng nhỏ màu trắng bắt chước phong cách của phu nhân Thủ tướng Anh Samantha Cameron. Khi đứng cạnh Nữ hoàng, đệ nhất phu nhân Trung Quốc cho thấy nền của màu trắng và xanh, cùng với đồ đỏ của Công nương Kate tạo nên màu cờ của Liên hiệp Vương quốc Anh. Ảnh: CNN

Áo choàng không tay gợi nhớ đến nhãn hiệu Burberry nổi tiếng và ngầm ý "mặc đồ của Anh". Mái tóc phồng có hơi hướng giống Công chúa Annes, và thật tình cờ nó cũng hợp với bà Bành. Ảnh: Xinhua Press

Những tín đồ của sàn catwalk sẽ yêu thích phong cách này, áo choàng thêu kim tuyến với chiếc nơ màu sữa, như một lời tri ân tới Gucci. Thế nhưng Gucci lại là nhãn hiệu của Italy. Có thể bà Bành đã có chút nhầm lẫn. Ảnh: PA

Màu sắc chiếc áo khoác của bà Bành, ngoài cùng bên phải, có phần tương thích với bộ đầm ren của Công nương Kate. Ảnh: AFP

Phu nhân ông Tập, thứ hai từ trái sang, không quên dành ưu ái cho bộ áo truyền thống trong chuyến thăm đặc biệt này. Ảnh: AFP

Phu quân của bà, ông Tập Cận Bình, dường như cũng thể hiện trang phục "bắt chước" khi được mời tới quán bar uống bia với Thủ tướng Anh David Cameron ở Chequers. Ông Tập cũng cởi bỏ chiếc cà vạt và mở khuy cổ áo. Một phong cách thời trang thoải mái, nhưng có thể ngầm ý: "Tôi cũng có thứ ông đang có". Trong trường hợp này là một vại bia Greene King IPA. Ảnh: EPA

Khánh Lynh