Thứ tư, 17/4/2024
Thứ ba, 13/9/2016, 09:13 (GMT+7)

Vợ chồng sinh sống, nuôi con trong hang động 54 năm

Hai vợ chồng kết hôn và nuôi dưỡng 4 người con trưởng thành trong một hang động suốt 54 năm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Ông Liang Zifu, 81 tuổi và bà Li Suying, 77 tuổi, sống trong một hang động ngoại ô thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, gần sáu thập niên.

Lúc mới cưới, họ không đủ tiền mua nhà trong làng. Vì thế, hai người chuyển vào sống trong hang động. Trong hang có ba phòng ngủ, một phòng khách, bếp, và thậm chí cả một chuồng lợn rộng 60 m2.

Có một con suối gần hang, cung cấp nước sinh hoạt cho gia đình. Hai ông bà đang xay đậu nành làm sữa. 

Phòng ngủ của hai ông bà có cả điện thoại. Họ có 4 người con, đều lớn lên trong hang động, nhưng đã chuyển ra ngoài ở.

Bể chứa nước làm từ đá của ông bà.

Chính quyền địa phương nhiều lần thuyết phục ông bà chuyển tới chỗ ở tốt hơn, nhưng đều bị từ chối. Ông bà nói rằng đã quen ở đây, nơi mùa hè thì mát, còn mùa đông thì ấm hơn.

Ông Liang đang nấu cơm. Ông bà cho biết, đôi khi thấy cô đơn vì con cái đã trưởng thành và chuyển ra ngoài sống. 

"Số bà ấy vất vả", ông Liang nói về người vợ sống trong hang 54 năm với mình. 

Hồng Hạnh (theo China Daily)