Thứ năm, 25/4/2024
Thứ tư, 15/3/2017, 10:26 (GMT+7)

Nhiếp ảnh gia 105 tuổi vẫn say nghề ở Trung Quốc

Cụ bà Lý Ngọc Trân học nhiếp ảnh từ năm 45 tuổi và vẫn say sưa với nghề hàng chục năm nay.

Cụ bà Lý Ngọc Trân, 105 tuổi, là nhiếp ảnh gia lớn tuổi nhất Trung Quốc, theo China Daily.

Bà bắt đầu tình yêu với nhiếp ảnh sau khi kết hôn năm 1953. Trước khi lấy vợ, chồng bà từng mở một tiệm chụp hình nhỏ ở thành phố Quảng Châu.

Năm 1938, sau khi quân Nhật tràn vào Quảng Châu, ông chuyển tiệm chụp hình tới Quế Lâm và cuối cùng, chuyển tới thành phố Lâm Cung, tỉnh Quảng Tây năm 1944.

Ông dạy vợ tất cả những gì mình biết. Bà Lý thích nhất là chụp ảnh gia đình. Trên tay bà là ảnh đen trắng chụp năm 1972.

Bây giờ, tiệm ảnh do con gái bà quản lý. Gia đình bà Lý có 5 người đều làm nghề nhiếp ảnh.

Bà biết sử dụng nhiều loại máy ảnh, từ máy chụp phim cho tới máy kỹ thuật số.

Những lúc rỗi rãi, bà thường dạy cô chút ngoại 3 tuổi chụp ảnh.

"Thế hệ sau có truyền nhân rồi!" Bà Lý cười nói, nhìn vào cô bé.

Hồng Hạnh (Ảnh: News 163)