Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ năm, 4/12/2014, 16:26 (GMT+7)

Ánh sáng cuộc đời của đôi vợ chồng gần như mù

Cô bé Khổng Nhất Tâm sinh năm 2012 giờ đây trở thành người dẫn đường cho ba mẹ mỗi khi cả nhà ra phố.

Bé Tâm đang chơi trên sàn nhà. Bố cô bé, Khổng Chí Viễn, bị bong võng mạc vì chấn thương thể thao năm 12 tuổi, nay chỉ nhìn thấy mờ mờ.

Hai bố con giúp đỡ nhau làm vệ sinh cá nhân. Gia đình bé hiện sinh sống ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (đông bắc Trung Quốc).

Bố là người bạn thân thiết của bé Tâm. Trong ảnh, hai bố con cùng nhau ăn sáng.

"Cháu rất tự lập", anh Khổng tâm sự. Bé Tâm biết tự bóc trứng ăn.

Mẹ bé tên là Hàn Dao, bị bệnh viêm võng mạc sắc tố (các tế bào tiếp nhận ánh sáng của võng mạc thoái hóa dần dẫn đến mất thị giác các vùng xung quanh và mù hẳn). Thị lực của cô giờ chỉ rất kém.

Cả nhà quyết định ra ngoài chơi, khâu chuẩn bị vô cùng quan trọng.

Bé Tâm khóc đòi cầm gậy dẫn đường cho mẹ.

Cô bé liên miệng nói, chỉ đường cho bố mẹ.

Cả nhà đi dạo đã về, bé Tâm tay cầm chặt gậy dẫn đường cho mẹ.

Đôi mắt sáng của bé là niềm vui và hy vọng của bố mẹ.

Chị Hàn Dao tranh thủ lúc con ngủ, dùng thiết bị phóng to chữ đọc và học thuộc lòng truyện cổ tích để kể cho cô bé nghe lúc thức dậy.

Hồng Hạnh (theo QQ)