Anh thường xuyên cầm điện thoại, kéo dài thời gian trong nhà vệ sinh hoặc ban công.
Chồng đi làm xa, tháng về đôi lần, mỗi khi về anh lại chơi pickleball hay rủ bạn bè đi nhậu, không bao giờ để ý việc gia đình.
Sự thờ ơ của anh làm tôi stress nặng hơn, cả tháng chúng tôi không đụng đến nhau dù cứ cuối tuần anh lại về.
Một đêm anh say ngủ quên, vô tình tôi thấy có tin nhắn với tên em yêu, nội dung: "Em nhớ anh lắm, không hiểu sao mỗi khi say em đều nhớ đến anh".
Lần đầu anh nói không biết, hình như bạn bè mượn xe rồi để quên trong đó. Lần hai anh nói mua để phòng lúc đang mang thai mà quan hệ thì con không bị cứt trâu.
Tôi thấy trong túi quần anh có 2 cái bao cao su. Vợ chồng chưa khi nào dùng cái này, tại sao chồng lại có? Tôi tra khảo chồng bảo "Không biết đứa nào bỏ vào túi quần anh, chắc là để chọc em, đá 4 trận bóng rồi làm gì nổi nữa".