Thứ tư, 31/8/2011, 22:34 GMT+7

Hành trình vây bắt nghi phạm thảm sát ở tiệm vàng

Sau tiếng hô "Luyện, giơ tay lên" của các chiến sĩ biên phòng, nam thanh niên mặc áo phông xanh khuỵu chân xuống con đường mòn, sát biên giới Việt - Trung. Nghi phạm cướp tiệm vàng đã sa lưới sau 6 ngày lẩn trốn.
> Nghi can thảm án tiệm vàng thừa nhận giết người/ Chân dung nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Sau khi Lê Văn Luyện bỏ trốn khỏi Bắc Giang, hàng trăm cảnh sát, trong đó có lực lượng tinh nhuệ của Bộ Công an đã chia làm nhiều mũi truy tìm. Riêng mũi ở Lạng Sơn được tăng cường thêm lực lượng vì có nguồn tin Luyện đã trốn đến nhà cô ở xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng.

* Bản đồ hành trình trốn chạy của Luyện
*Clip: Bắt nghi phạm Lê Văn Luyện

Vài ngày trước, chiếc điện thoại của Luyện được phát hiện bán tại một cửa hàng trung tâm thị trấn Văn Lãng. Nhận định nghi phạm có thể đã trốn sang Trung Quốc, lực lượng biên phòng Việt Nam đã phối hợp với phía Trung Quốc siết chặt vòng vây, dán ảnh truy nã nghi phạm tại nhiều khu vực.

Theo thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, Đồn trưởng đồn biên phòng Na Hình (Văn Lãng, Lạng Sơn), ngày 30/8 đồn nhận được tin Luyện xuất hiện tại cửa khẩu Na Hình. Theo nhiều người dân, nam thanh niên vào quán ăn ở khu vực này để đặt cơm.

Ngày 31/8, Lê Văn Nghi (chú rể của Luyện) đi qua cửa khẩu Na Hình với lý do lấy phân về bón ruộng. Nghi ngờ người đàn ông này tiếp tế cho Luyện, lực lượng biên phòng đã bí mật theo dõi.

16h chiều, Luyện mặc quần bò, áo phông xanh cùng với Nghi và một người đàn ông khác xuất hiện tại tuyến đường mòn sát biên giới thuộc xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, cách thành phố Lạng Sơn hơn 60 km. Hàng chục chiến sĩ biên phòng đã siết vòng vây. "Sau tiếng hô "Luyện, giơ tay lên", anh ta run bắn, chân như quỵ xuống và không kháng cự", thượng tá Nhạ kể.

Lê Văn Luyện bị bắt sau 6 ngày lẩn trốn. Ảnh: X.Anh
Lê Văn Luyện bị bắt sau 6 ngày lẩn trốn. Ảnh: X.An

Tại Đồn biên phòng Na Hình, qua thẩm vấn nhanh, Lê Văn Luyện đã khai nhận là hung thủ vụ cướp của giết người tại tiệm vàng Ngọc Bích sáng 24/8. "Trong quá trình hỏi cung Luyện lí nhí hỏi: "Tội cháu có chết không các chú", ông Nhạ kể lại.

Tối 31/8, Luyện đã được di lý về Bắc Giang để tiếp tục điều tra.

Ngay trong tối 31/8, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký Điện khen của Bộ Công an kèm theo phần thưởng nóng 50 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn điên phòng Na Hình, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Diễn biến vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Khoảng 9h sáng ngày 24/8, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện nằm chết trong nhà với nhiều vết chém. Con gái lớn 8 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay, được cấp cứu. Tại tầng 1, tủ trưng bày vàng của tiệm bị gỡ mặt kính, toàn bộ vàng ta biến mất.

Cùng thời điểm này, Lê Văn Luyện (18 tuổi, người sống cách tiệm Ngọc Bích 4 km) được anh họ đưa đến trạm xá băng bó vết thương ở tay.

Chiều 24/8, Công an Bắc Giang khởi tố điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Ngày 26/8, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đến kiểm tra hiện trường. Ban chuyên án với sự vào cuộc của hàng trăm điều tra viên Bộ Công an và Công an Bắc Giang được thành lập.

Ngày 29/8, nhà của Luyện bị khám xét, cảnh sát tìm thấy một túi nilon đựng hàng trăm nhẫn, dây chuyền vàng (chừng 50 cây) chôn ở sau vườn. Ông Lê Văn Miên thừa nhận đã cất giấu hộ con trai túi vàng.

Ngày 30/8, Luyện bị khởi tố, truy nã đặc biệt. Cha mẹ Luyện cùng hai người khác bị điều tra về hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Chiều 31/8, sau 6 ngày lẩn trốn và chỉ sau một ngày cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt, Lê Văn Luyện đã bị bắt tại Lạng Sơn.

Hà Anh

Tội nặng hơn mà còn chỉ 20-30 năm

Các bạn ko biết ư, kẻ giết người hàng loạt ở Na Uy mà chỉ đối mặt 20-30 tù thôi. Đôi khi luật phát cũng có nhiều kẽ hở.

Pháp luật không đủ răn đe

Thiết nghĩ pháp luật nên xem lại, 3 mạng người chỉ được trả giá trong 18 năm tù, thử hỏi nó có đúng không, nỗi đau mất cha, mất mẹ, mất em của bé gái có nguôi ngoai trong 18 năm không? Thiết nghĩ ý thức của giới trẻ bây giờ quá côn đồ, và hành động đều có tính toán để chạy tội. Và cứ cái kiểu cách của Pháp luật là chưa đủ 18 tuổi là chưa đủ trách nhiệm hình sự thì chắc chắn xã hội này sẽ còn nhiều Lê Văn Luyện nữa và sẽ còn nhiều người phải chết oan như thế. Tôi được biết pháp luật hồi xưa cho dù nhỏ hay lớn nhưng giết người phải đền mạng, Tôi nghĩ pháp luật chúng ta nên có sự thay đổi để răn đe và ngăn ngừa những vụ án mạng thảm khốc như thế nữa .

18 năm?

Với tội ác mà tên này gây ra mà bạn cho rằng 18 năm tù ư? Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án này thì chắc chắn không có hình phạt tù hay chung thân với tên này, mà tổng hợp hình phạt sẽ là tử hình. Cần phải loại bỏ tên này ra khỏi xã hội loài người, lấy đó làm gương cho xã hội.

Nên xem lại bộ luật của nước Việt Nam chúng ta

Có phải luật và hệ thống giáo duc của chúng ta còn thiếu sót hay đã quá cũ kỹ và chưa được bổ sung cho phù hợp? Ở những thập niên của thế kỷ trước, cũng xảy ra cướp của giết người, nhưng phần lớn là vì sự sống hay quá nghèo đói. Ngày nay, họ cướp của giết người đa phần là để thỏa mãn bản thân và cuộc sống xa hoa, vì vậy tôi xin góp ý kiến là phải thay đổi luật mạnh tay hơn nữa để răn đe và giãm bớt thành phần bất hảo trong xã hội.

Cần sửa lại luật

Tôi nghĩ trong tình hiện nay thì bộ luật hình sự của ta nên phải sửa lại thôi. Và tuổi chịu trách nhiệm hình sự phải nên từ 16 tuổi trở đi.

Cần một hình phạt thích đáng với kẻ mất nhân tính

Không thể để kẻ giết người mất nhân tính này tồn tại ngoài xã hội. Luật pháp việt nam luôn khoan hồng cho những người lầm đường lạc bước có cơ hội quay lại với đời thường làm một công dân tốt. Nhưng riêng trường hợp giết người man rợ này thì không thể dung tha. Một đứa bé chỉ 18 tháng mà hung thủ xuống tay một cách dã man thì thật là mất hết tính người. Còn bé Bích không chết là ngoài ý muốn của hung thủ.

Nhân quả?

Đúng là quá nhẹ, chỉ vì lí do là chưa tới 18 tuổi mà để tên hung thủ máu lạnh đó chịu hình phạt có 18 năm tù, trong khi hành vi man rợ của hắn đã tàn sát 1 gia đình, hắn giết cả đứa bé 18 tháng tuổi, nếu đã dám giết bao nhiêu người sau giờ lại hỏi câu "Tội cháu có chết không các chú"? Nếu sợ thì sao lúc cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người đó lại tàn bạo đến thế, lúc đó mà có thời gian và ánh sáng chắc hắn đã cướp đi sinh mạng của đứa bé 8 tuổi luôn rồi, tội ác của hắn tồn tại mãi mãi trong kí ức của đứa bé 8 tuổi. Mong bé sẽ vượt qua được tất cả.

Vô lý

Cứ thế thì những ai dưới 18 cứ giết người cho sướng tay để rồi cao lắm là 18 năm à, mạng người chỉ đáng giá cho 18 năm tù hả?

Có thể lấy ý kiến dân về hình phạt trong trường hợp này

Tôi đọc một bài báo nói có thể lấy ý kiến của dân và biểu quyết của đại biểu quốc hội về hình phạt dành cho tên giết người này. Luật trong trường hợp này nên linh hoạt sẽ mang lại mang tính răn đe cao hơn. 18 năm thì không thể chấp nhận được

Có nên chăng

Thiết nghĩ, một thanh niên quá trẻ đến nỗi có thể nghĩ và hành động như vậy và hành động của người thân trong trường họp này có đúng với luân thường đạo lý? Liệu rằng hình phạt 18 năm tù này có đủ để làm cho một suy nghĩ sai lầm của một con người về với chính đạo được không? Mong các cơ quan chức năng nên quản lý chặc chẽ hơn về vấn đề an ninh khu vực cũng như an ninh đường phố, đừng bao giờ để nhiều thực trạng xấu diễn ra liên tiếp như vừa qua.

Nên loại bỏ tên sát nhân ra khỏi xã hội

Nên loại bỏ vĩnh viễn tên sát nhân máu lạnh vô lương tâm ra khỏi xã hội. Nếu hình phạt là 18 năm tù, thiết nghĩ khi ra tù ở độ tuổi 36 kẻ nhẫn tâm vô lương tâm, coi mạng người như cỏ rác ấy còn hung hăng đến mức nào. Nếu phải ký vào đơn để đề nghị tử hình tên máu lạnh đó chắc 100% người dân đều sẵn sàng.

Luật pháp còn bất cập

Bộ luật Hình sự nước ta quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự cao hơn một số nước, trong khi hiện nay độ tuổi phạm pháp hình sự đang trẻ hóa. Điểm qua các vụ án gần đây thì thế hệ 9x phạm tội rất nhiều, đặc biệt là các vụ án nghiêm trọng. Mong rằng Luật cần nên điều chỉnh lại cho phù hợp hơn với thực tiễn.

18 năm sống trong dày vò, lương tâm cắn rứt

Luyện chắc chắn sẽ chịu hình phạt là 18 năm tù. Hình phạt này không nhẹ vì Luyện phải đối mặt với tội ác của mình. Vẫn biết là quá thương tâm với gia đình bị hại nhưng vẫn phải trao cho người trẻ như Luyện cơ hội làm lại cuộc đời. Hy vọng Luyện thực sự ăn năn hối cải, gia đình Luyện cố gắng hết sức bù đắp cho con gái chủ tiệm vàng, và làm mọi cách để tích đức. Tha thứ là sự trả thù tốt nhất rồi. Hy vọng các bạn trẻ lấy Luyện làm tấm gương. Trong cuộc sống không bao giờ có gì là dễ dãi cả, tất cả phải bằng sức lực và mồ hôi công sức của mình.

Tội ác không thể tha thứ

Dù 18 tuổi hay kém 18 tuổi thì những tội ác như thế này không thế nào được tha thứ, cần loại bỏ khỏi xã hội và trả lại công bằng cho gia đình bị hại. Tên này có bị chết mấy lần cũng không hết tội. Cho hắn đi tù 18 năm rồi trải qua mấy đợt ân xá chắc khoảng vài năm hắn lại về. Với thú tính giết người không ghê tay như vậy thì liệu hắn có xuống tay thêm những lần nữa hay không?

Phải dọa tên Luyện để anh ta khai ra sự thật

Rất có thể đã có người mớm cho anh ta biết nếu nhận tội sẽ không bị tử hình vì chưa tới 18 tuổi nên đã nhận một mình gây ra tội ác. Cháu Bích từng nói có đến ba tên tham gia giết hại người trong gia đình cháu nên khó có thể tin mình tên Luyện đột nhập, vừa cắt điện, vừa giết chết cả nhà người ta lại vừa có thể bình tĩnh chọn lấy vàng ta, vàng tây và các thứ khác không lấy!

Quá nhẹ tay rồi

Mình thấy hình phạt 18 năm tù còn quá nhẹ cho Luyện, thử nghĩ đi nỗi đau mà gia đình của những người xấu số kia có vơi bớt đi sau 18 năm không, rồi nỗi đau của bé gái con chủ tiệm vàng nữa....

Hoan hô các anh!

Hoan hô các anh đã nhiệt tình làm việc và sớm tìm ra tội phạm, việc làm này phần nào làm tăng niềm tin lòng tin trong nhân dân đối với các anh.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD
Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao