(HN) - (TP.HCM)

Siêu xe Hàn Quốc giá 1,5 triệu USD

Với công suất 845 mã lực, Macross Epique GT1 hội đủ các điều kiện của một siêu xe, bao gồm một bộ khung sợi carbon và hợp kim.

Macross Epique GT1 là siêu xe đầu tiên và duy nhất đượcsản xuất tại xứ sở kim chi, giới thiệu chính thức với châu Âu tại lễ hội Goodwood of Speed.

Mẫu siêu xe được ra đời ở Hàn Quốc.
Mẫu siêu xe được ra đời ở Hàn Quốc.

Xe được sản xuất với số lượng rất hạn chế, có thể dừng lại ở 2 con số. Theo Autocar, mẫu xe là sự sáng tạo của ông trùm đầu mỏ Hàn Quốc Hur Jin-ho, cũng là một nhà sưu tập xe hơi.

Khâu kĩ thuật được thực hiện tại Toronto, Canada bởi nhà cung cấp Multimatic. Sức mạnh đến từ động cơ của Ford với 5,4 lít V8 tăng áp được điều chỉnh bởi Roush. Hộp số đến từ nhà sản xuất Ricardo.

Động cơ 5.4 lít do nhà sản xuất Ford cung cấp.
Động cơ 5.4 lít do nhà sản xuất Ford cung cấp.

Mẫu xe có trọng lượng khoảng 1.600 kg với khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 3,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 368 km/h. Giá bán của chiếc xe thậm chí còn ấn tượng hơn, khoảng 1,5 triệu USD. Đơn đặt hàng có thể được đặt ngay bây giờ, mặc dù để sở hữu thì cần đến 6 tháng.

Nhà sản xuất đã cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và bảo vệ môi trường để GT1 sớm xuất hiện tại thị trường Mỹ và châu Âu.

Nội thất của GT1.
Nội thất của GT1.

Bảo Khánh

nhìn bên ngoài quá giống vs chiếc ford gt :-< mình cứ tưởng tự design đc một chiếc vs mọi thứ của hàn quốc chứ k phải chắp vá như thế này :))

Xe tập hợp nhiều điểm trừ khi kết hợp hình dáng thể thao (có phần giống Ferrari Enzo), nội thất cổ điển, vành xe không kiểu cách và mức giá cao. Xe chắc chỉ dành cho những người sưu tập thôi.

Nếu có được trong tay 1.5tr USD tôi sẽ mua chiếc Fera hoặc lambo. Còn mua siêu xe hàn Quốc bạn nghĩ có nên?

Toàn bộ thân xe nhìn rất hiện đại, nhưng bộ mâm thì của xe cách đây 2 thập niên. Nội thất càng tệ hơn, màu sắc trang trí chẳng cái nào ăn nhậu với nhau. Nội thất màu da sang trọng lại tô điểm thêm mấy núm xanh xanh đỏ ...    

Siêu xe mà nhìn bộ mâm quá xấu, chưa kể giá thì quá siêu luôn...

Bỏ ra 1tr5 USD. Nên mua Lamborghini Aventador, Ferrari 458 Italia hay Macross Epique GT1. Chắc khó cạnh tranh lắm đây kết được độnh cơ 845 mã lực. Chạy được 368 km/h. Mà thôi đang sống ở VN mà mơ siêu xe. Bây giờ thuế cao lắm mua được 1 con Altis là mừng lắm rôi.

Tôi nghĩ sẽ có người mua chiếc xe này, mặc dù số lượng đặt hàng không lớn. Đơn giản vì nó được phát triển bởi 1 ông trùm dầu mỏ giàu có, có nghĩa là ông ấy cũng rành về chuyện làm ăn. Mặt khác, người mua chắc là người HQ giàu có và yêu nước :))

Chắc chỉ có người HQ mới dám đặt hàng. Mẫu mã tầm thường, đẵng cấp thì chưa thấy đâu, trong khi giá cả trên . . . . . mây xanh. Tôi nghĩ mẫu xe này ra lò nhằm mục đích tạo sự chú ý (ý đồ maketing) hơn là để bán.

Thực ra thì xe không đẹp, nhưng dù sao thì cũng hoan nghênh Hàn Quốc đã dám làm. Không làm thì bao giờ mới có, mà làm lần đầu thì bao giờ chả có những hạn chế, khiếm khuyết, phải không các bạn?

Còn cái giá, không biết nhà sản ...    

Là Lamboghini Evantador LP700-4 chứ không phải LP740 ! hihi.

Bỏ ra 1.5 triệu USD để mua chiếc xe của Đại Hàn là hơi có vấn đề. Xe Hàn Quốc chỉ có bắt chước mẫu mã thôi, còn ngon hay bền thì nên xét lại. Không bao giờ yêu chuộng xe Hàn Quốc từ Huyndai, Kia, Daewoo,.....

Hãng xe Hàn Quốc nghĩ gì mà lại đưa ra cái giá 1.5 triệu USD. Họ nghĩ là sẽ cạnh tranh được với Fera hay Lambo? Đó là chưa kể thiết kế của bộ vành lazang rất quê và xấu.

     
     
     
     
     
     
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang