Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5, nhiều tuyến đường trung tâm của thành phố được trang hoàng cờ hoa rực rỡ.
Điện Biên105 ngày đêm Sở Chỉ huy chiến dịch ẩn sâu trong rừng Mường Phăng, đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy đã ra những quyết định quan trọng cho đến ngày chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, 7/5/1954.
Đêm trước nổ súng chiến dịch Điện Biên Phủ, 25/1/1954, tổng tư lệnh 43 tuổi không thể chợp mắt, đầu đau nhức, y sĩ phải buộc trên trán ông nắm ngải cứu.
Khi trận đã dàn quân, đạn lên nòng, thời điểm khai hỏa đã định, đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định chuyển hướng đánh nhanh sang đánh chắc.
8 trong 10 xe tăng của Pháp bảo vệ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã bị quân đội Việt Nam tiêu diệt năm 1954, hiện được lưu giữ ở Điện Biên.
Sáng 2/9, hơn 10.000 người tham gia lễ đua thuyền trên sông Kiến Giang (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) mừng tết Độc lập.
Bộ tem thể hiện chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nụ cười thân thiện vừa được phát hành.
Hàng chục người dân, sinh viên cùng hát vang ca khúc “Giải phóng Điện Biên” giữa khu vườn ở nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bên cạnh biểu tượng 60 năm và ngày 7/5 xếp từ nến.
Sáng nay, tuyến ống cấp nước dài hơn 2 km lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu được sử dụng.
Theo quyết định của Thủ tướng, ba bộ và nhiều khu dân cư quanh trung tâm chính trị Ba Đình sẽ di dời. Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chùa Một Cột được bảo tồn nguyên vẹn.
Bắt buộc học sinh nhớ chính xác ngày tháng các cột mốc lịch sử là một điều rất khó khăn. Thay vào đó chúng ta nên thay đổi cách dạy linh hoạt hơn, tránh trường hợp học sinh học đối phó, hậu quả là dân ta lại không thuộc sử ta.
Hòa cùng niềm đau chung của dân tộc, sinh viên đang học tập và công tác tại Thái Lan cùng đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức lễ quốc tang tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp vào 2 ngày 12 và 13/10.
Hình ảnh giọt nước mắt lăn dài trên má, cái vẫy tay chào lần cuối, những vần thơ nghẹn ngào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ của hàng triệu người trên toàn cầu được chia sẻ về VnExpress.
Một biển người kiên nhẫn lặng lẽ xếp hàng bên ngoài nhà tang lễ quốc gia từ sáng tới đêm, đến phút chót vẫn lưu luyến không muốn rời, bởi đây là đêm cuối cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn ở lại Hà Nội.
Chuyền nhau từng dải băng tang, khoảng 1.000 học sinh ở TP HCM cùng thắp nhang, dâng lên Đại tướng những vòng hoa tươi thắm để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hôm nay, bão Nari đã vượt qua đảo Ludông (Philippines) đi vào khu vực phía đông biển Đông. Ngày mai, Hà Nội và Quảng Bình không mưa trong ngày Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Người dân đảo Trường Sa dâng trái cây, thậm chí cả mẻ cá vừa đánh được trước bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Còn lính đảo Sinh Tồn đã cùng nhau lấy lá dừa kết thành vòng hoa kính viếng vị tướng của dân tộc.
Chiều 11/10, công tác chuẩn bị cho tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) diễn ra hết sức khẩn trương.
'Con ở xa hàng ngàn vạn km nhưng trái tim con luôn hướng về Tổ quốc. Lúc này đây, con nghẹn lòng vĩnh biệt Bác, một vị tướng tài năng của dân tộc'.
Trong mắt ông Hisao Suzuki, học giả kiêm dịch giả Nhật Bản, Tướng Giáp không chỉ là người anh hùng của Việt Nam và châu Á, mà còn nằm trong số ít những vị tướng kiệt xuất của thế giới và vĩ đại nhất thế kỷ 20.