Em 24 tuổi, lấy chồng một năm và đang có thai gần 8 tháng. Hiện sức khỏe của em khá ổn nhưng bụng khá to nên em ì ạch và hầu như không có nhu cầu quan hệ nữa.
Lo lắng có con làm giảm đi đáng kể cảm giác khi hai người ân ái. Sau khi sinh em bé, mục đích của “chuyện ấy” đã chuyển từ toan tính sang tận hưởng một cách trọn vẹn.
Quan hệ tình dục, nhuộm tóc, tập thể dục... có an toàn khi bạn đang mang thai?
Cần lưu ý chọn tư thế làm sao để không ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.
Trong thai kỳ vợ chồng vẫn có thể quan hệ bình thường nhưng không nên "yêu" qua đường hậu môn hoặc thổi vào ẩm đạo bởi dễ gây nhiễm khuẩn hay tắc mạch cả mẹ và bé, động tác nhẹ nhàng...
Bị động thai ở tháng thứ 6, chị Tuyết về nhà ngoại để mẹ tiện chăm sóc. Ngày nào ông xã cũng qua ăn cơm tối, trò chuyện với vợ rồi khuya mới về trông nhà. Rồi một tối, chị Tuyết ngã ngửa khi thấy những tin nhắn tình cảm của chồng với cô gái khác.
Bệnh lây qua đường tình dục không chỉ gặp ở phụ nữ bình thường, mà còn lây lan rất nhanh ở thai phụ. Bệnh này có thể gây ra nguy cơ sẩy thai, sinh non, sinh con nhẹ cân và bệnh lý về mắt ở trẻ sơ sinh.
Em từ chối thì anh ấy giận mà cố chiều thì em mệt. Anh ấy bảo em trông khoẻ mạnh thế sao lại không thể quan hệ.
Tôi đang mang thai được 3,5 tháng và từ đó đến nay vợ chồng không quan hệ. Xin tư vấn khi có thai thì có thể quan hệ được không và quan hệ như thế nào sẽ không bị ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng? (Trần Hoàng Tâm).
"Khi mang thai được gần 2 tháng, do không biết nên tôi có quan hệ tình dục mấy lần, vậy có ảnh hưởng tới thai nhi không? Tôi nghe nói nếu không kiêng quan hệ hoàn toàn thì thai nhi sẽ bị dị tật? Vậy tôi có nên bỏ thai không?"(Tâm).
"Tôi có thai đuợc 1 tháng. Vậy tôi cần lưu ý gì khi ăn uống, làm việc? Tôi có cần kiêng quan hệ vợ chồng không?" (Nguyễn Thị Ngọc Kiều).
"Em có thai 17 tuần, chồng em đang uống thuốc điều trị bệnh giãn tĩnh mạch ở chân. Thỉnh thoảng bọn em có quan hệ tình dục; vậy thuốc anh ấy uống có ảnh hưởng đến bào thai thông qua tinh trùng không?".
"Tôi mới lập gia đình và mới có thai một tháng. Khi biết tin, mẹ tôi rất mừng và bảo: Tụi con đừng "gần gũi" nữa, ảnh hưởng đến cháu. Đến cơ quan, mấy chị lớn cũng khuyên đừng quan hệ kẻo đẻ ra một đứa đần độn. Ông xã thì nói cấm vận kiểu này coi bộ căng quá. Tôi không biết nên thế nào?".