Vậy là đã 6 tháng kể từ ngày anh ra đi, bỏ lại tôi cô đơn trên thế gian này.
Tất cả kết thúc quá đột ngột khi đầu năm tôi là một cô dâu hạnh phúc, cuối năm tôi là góa phụ.
Cô - cậu bé ở Louisiana (Mỹ) đã quấn quýt từ năm 2 tuổi. Nay phải chia xa tình bạn 7 năm, hai bé khóc hết nước mắt.
Tôi yêu em nhưng cũng không muốn đánh mất cơ hội làm việc ở nước ngoài để cải thiện kinh tế và nâng cao tay nghề.
Video chú chó đánh hơi tìm chủ khắp nhà ở Scotland rồi quấn quít lấy cô sau nhiều tháng chia xa khiến nhiều người rơi lệ vì cảm động.
Video chú chó đánh hơi tìm chủ khắp nhà ở Scotland rồi quấn quít lấy cô sau nhiều tháng chia xa khiến nhiều người rơi lệ vì cảm động.
Một năm qua em mím môi để không bật khóc, tự bấm vào tay mình, từng ôm chặt hai con để lấy lại thăng bằng.
Bác bảo tôi phải đi đâu đó thật xa, cắt đứt liên lạc với mọi người, đặc biệt là Tuấn, trong vòng một năm. Nếu tôi trở về Tuấn vẫn đợi thì bác sẽ đồng ý.
Ngày mẹ lên thăm bố, con đã vĩnh viễn không thể chào đời vì sự cẩu thả. Mẹ chỉ biết một va đập rất lớn rồi khi tỉnh dậy trong bệnh viện đã mất con.
Anh và em thường mơ về một ngày mai hạnh phúc, những dự định cho tương lai, có khi nào tâm hồn non nớt của mình tưởng tượng ra những sóng gió cuộc đời lại lớn đến vậy, rồi khi nó ập đến không có cách nào chống đỡ.
Mỗi chiều, lặng nhìn về khoảng không tù mù xa xăm, chị mơ về tuổi thơ ngọt ngào của chị em mình. Rồi quay lại với thực tại để cay đắng nhận ra rằng đơn giản chỉ là đồng tiền, thứ mà cả mẹ, chị và em đều phải đánh đổi, để giờ đây chẳng được gì ngoài những dòng nước mắt.
Nhớ lắm những ngày đầu, tin nhắn anh lấp đầy hộp thư đến, sao nhiều cảm xúc trong những chuyện vu vơ đến thế. Nhớ lắm khi lần đầu anh dẫn đi chơi, chỉ một cái chạm nhẹ lên vai, lên tóc cũng khiến cả hai bồn chồn, thổn thức.
Khi con cất tiếng khóc chào đời là lúc trái tim mẹ tan vỡ. Hạnh phúc vì được gặp con và đau đớn khi biết rằng có thể sẽ phải chia tay con mãi mãi.
Ngày cưới đã định sẵn, hưởng tuần trăng mật cũng đã lựa địa điểm, nơi chụp hình cưới đã chọn, em và anh đã cùng hứa hẹn biết bao nhiêu điều. Nhưng giờ anh đã nằm yên dưới lòng đất, đất trời bao la và rộng lớn, suốt cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ em gặp lại anh nữa.
Có lẽ chị nên sang ngang thôi bởi chị cũng 30 tuổi rồi, cái tuổi không cho phép chị mộng mơ bay bổng được nữa. Con tim, nghị lực của chị cũng không còn đủ vững để chịu thêm tổn thương lần nữa.