Tôi mồ côi cha mẹ, không người thân. Cuộc đời tôi trước 32 tuổi chỉ có sóng gió và bão táp. Sau đó tôi gặp anh, hôn nhân hạnh phúc chưa được 2 năm thì phong ba bão táp bất ngờ ập đến. Cách đây 6 tháng, nghe tin anh bị đột quỵ qua đời, tôi suy sụp hoàn toàn; ngay lúc đó, sự mất mát quá lớn khiến tôi nhiều lần muốn tìm đến cái chết. Tôi buồn và nhớ anh nhiều lắm.
Anh 38 tuổi, làm về lĩnh vực công nghệ thông tin trong và ngoài nước. Tôi 34 tuổi, mở quán ăn ở trung tâm thương mại. Chúng tôi hẹn hò 4 năm và mới kết hôn gần 2 năm, chưa có con. Anh thương yêu tôi nhiều lắm, hai đứa không có chuyện gì giấu nhau, dù là vui hay buồn cũng tâm sự, cùng nhau chia sẻ, động viên, tìm hướng giải quyết cho những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Chúng tôi yêu nhau sâu đậm và hiểu nhau đến mức độ đối phương chưa kịp nói cũng hiểu ý. Đối với tôi, anh là tất cả. Tôi đau khổ nhiều, không thể cứ giả bộ cứng rắn để rồi đêm đến nhìn những tờ giấy anh viết động viên tôi: "Em hãy cố gắng lên nhé, cho dù có chuyện gì anh cũng luôn yêu em" là tôi lại khóc nức nở. Lời động viên yêu thương của anh bây giờ trở thành bức di thư viết cho người ở lại.
Hoài
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.