Tôi quyết định những cô tiểu thư thông minh xinh đẹp chỉ có thể yêu; rằng với thằng sinh ra ở quê như mình thì phải vật lộn chiến đấu với cuộc đời rất nhiều, không thể chăm lo cho các cô được; rằng vợ phải là chốn hậu phương thanh bình để mình có thể lui về sau những sóng gió của cuộc đời, chứ không thể là "tiền tuyến" để rồi mình suốt đời phải "đi thi". (Viet Hung)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Đây chỉ là một vấp ngã nho nhỏ mà thôi, và cũng là một may mắn cho chị, vì đã kịp thời loại bỏ được một người không thích hợp với chị. Chi hãy tự tin và hướng đến những tình yêu trong tương lai. Tôi tin rằng chị sẽ tìm thấy. (Nghiem Nguyen Duy)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Tôi cũng là nhân viên ngân hàng, vì vậy thấy xấu hổ và tự ái về một nhân viên ngân hàng mà bạn đã đem lòng yêu. Quả thật là tình yêu luôn có tiếng nói riêng, có lối đi riêng, vì thế chỉ có một cách giải thích duy nhất cho trường hợp này của bạn là anh chàng kia không yêu bạn. (Quang Huan)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Điều quan trọng nhất là gia đình tôi, là chồng và hai đứa con tôi. Chắc các bạn sẽ cho tôi là cổ hủ, là lạc hậu, nhưng quan niệm sống của tôi rất rõ ràng: Tôi chỉ là bàn đạp cho sự nghiệp của chồng. Tương lai của tôi là đường công danh của hai đứa con. Gia đình là nền tảng, là nhân cách sống mà tôi là trụ cột. (Nguyễn Thị Thúy Hường)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Xã hội chỉ chê trách những phụ nữ không vượt khó, "ăn không ngồi rồi mà thôi". Chị hãy vui và hạnh phúc những gì mà chị có đi và tôi cầu chúc cho chị gặp một người yêu thật lòng chứ không phải so sánh sự hơn thua mà mặc cảm với xã hội, với bạn bè và gia đình người thân.
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Nếu anh ta không chọn bạn thì bạn nên tôn trọng quyết định của anh ta. Bạn nên giữ con người của bạn. Bởi vì bạn đẹp, bạn thành công, bạn tự tin mà anh ta yêu bạn. Tại sao lại thay đổi vì một người đàn ông mà chưa chắc đã phù hợp với bạn? Nếu bạn thay đổi thì anh ta và nhiều người khác sẽ không yêu quý bạn nữa. (Nguyen Ha Minh)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Em tên Phúc, năm nay em 24 tuổi, đang là học viên năm cuối khóa HDSE của FPT- APTECH. Em có người yêu bằng tuổi và hiện nay là trợ lý GĐ của một công ty kinh doanh. Chúng em đã rất hạnh phúc và vui vẻ trong suốt thời gian yêu nhau. Song song với điều đó, cũng có những nỗi buồn mà không biết phải kể với ai. (T.Phuc)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Trong cuộc sống dù hiện đại đến bao nhiêu thì cũng không thể phân chia rạch ròi được công việc và chuyện yêu đương như bạn, trừ khi hoàn cảnh của bạn đặc biệt. Dù bạn lao vào công việc với mức độ nào thì khi tình yêu đến bạn cũng khó mà từ chối tiếng gọi của tình yêu. (Tuyet Nhung)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Có vợ giỏi thật là tuyệt, khi mình gặp khó khăn, cô ấy có thể giúp mình. Bạn không phải lo, trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tài giỏi muốn có được người bạn đời như bạn. (Nguyen Hoa)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Vì trong suy nghĩ của bạn luôn tồn tại suy nghĩ “tôi giàu có, tôi xinh đẹp và có học thức cao nên kiếm người như tôi hiếm lắm”. Một tình yêu đích thực là một tình yêu không khoảng cách, không cấp bậc và nó vượt qua tất cả để có thể đến được với nhau. (Ho Thi Tuyet)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Năm nay tôi 34 tuổi, tự lập, nếu kể ra từ hình thức, học vấn, kinh tế đều ở mức khá, tuy nhiên ngưởng cửa hôn nhân vẫn chưa chạm đến. Vẫn biết mình cho cái tôi quá lớn, nhưng đôi lúc tôi cũng mong gặp được đối lượng sẵn sàng chấp nhập lập gia đình với điều kiện kha khá như bạn Khánh.
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Lúc mới quen nhau, tôi đã là chủ một doanh nghiệp nhỏ, còn anh ấy là nhân viên nhà nước. Rồi chúng tôi cưới nhau, có con và đến nay đã 8 năm rồi. Công ty của tôi bây giờ đã lớn mạnh. Anh ấy đã nghỉ làm để lái xe cho vợ, giúp vợ những việc nho nhỏ. Rảnh rang, anh chọn chơi những môn lành mạnh như chụp hình, lái máy bay mô hình... (Nguyen Hoang Lan)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Họ không muốn bị phụ nữ lèo lái gia đình. Cho nên với người phụ nữ hiện đại và thành đạt, dường như vấn đề đó rất khó. Vì họ được sống trong môi trường năng động, đầy tự tin và quyết đoán cho nên họ sẽ luôn luôn chủ động trong mọi tình huống, cái mà đàn ông không bao giờ muốn thế.
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Đọc qua bài của Khánh, ai cũng biết Khánh là người phụ nữ đẹp, có thu nhập cao, quen biết rộng. Những thứ đó tôi có thể tin được vì thời đại ngày nay điều đó đã quá đỗi bình thường. Khánh bảo mình rất yêu anh ta, nhưng Khánh lại ghi "chẳng lẽ tôi phải nghèo..." trông như Khánh đã quá tự đề cao giá trị bản thân mình rồi. (Thăng)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Các anh sợ một người phụ nữ hơn mình về vật chất, địa vị… là do cái tôi quá lớn thôi, chứ đừng nói rằng các anh tự trọng. Biết vì sao không, vì những phụ nữ như chúng tôi các anh không thể nói con gà thành con vịt? Vấn đề nằm ở đây.
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Câu chuyện của chị Khánh đã, đang và sẽ là những ví dụ chung cho nhiều bạn nữ trẻ ngày nay. Bởi theo những gì xung quanh tôi đang thấy thì số bạn nữ của tôi thành đạt ngày càng tăng.
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Có tội chăng là bạn tự cho đấy chứ! Hơn nữa trong tình yêu mấy ai đặt kinh tế lên để quyết định tình yêu bao giờ? Thực tế phụ nữ thành đạt mà có ngoại hình theo tôi là rất dễ để chọn cho mình một đấng phu quân, vì họ đáp ứng tiêu chuẩn mà một người đàn ông cần có dĩ nhiên là nồi nào úp vung đó. (Phan Diem Hang)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Con người ai cũng có lúc sai lầm, khi tôi vấp ngã thì vợ tôi là người thân thiết với tôi nhất. Nếu cô ấy giỏi giang hơn tôi cô ấy sẽ cho tôi những lời khuyên hữu ích, vậy thì còn gì bằng? Và ai dám nói rằng khi cô ấy có trục trặc trong công việc thì tôi không thể đứng ra cáng đáng?
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Nếu thật sự bạn còn tình yêu với bạn trai kia thì nên trực tiếp trao đổi với bạn trai, một mặt là để nói cho anh ấy rõ quan điểm sống của bạn để bạn trai không còn tự ti với bạn. Mặt khác bạn cũng có thể biết được những nguyên nhân khác nữa làm cho anh ấy có quyết định như vậy. (Vo Duc Hieu)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Vấn đề rằng chị chưa chọn được cho mình một người có tình yêu thực sự và điều đó lý giải tại sao khi đi công tác hai tuần anh ấy có thái độ khác với chị để rồi chia tay. Các cụ ngày xưa vẫn nói rằng: Yêu nhau yêu cả đường đi lối về. Rõ ràng anh ấy vẫn còn có mối khác. (Nguyen Hieu)
> Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?