Hôm 10/5, thông qua tay đại diện Claudio Sclosa, nhà vô địch thế giới người Italy khẳng định anh đang hạnh phúc ở Barca và sẽ tiếp tục gắn bó với "ông khổ lồ xứ Catalan" đến năm 2010 - thời điểm đáo hạn hợp đồng. Nói là vậy, nhưng dường như những động thái gần đây của Zambrotta lại cho thấy điều ngược lại. Tờ Gazzetta (Italy) số ra hôm nay cho hay cách đây 3 ngày, cầu thủ chạy cánh 30 tuổi đã lăng lẽ bay về Milano tiếp xúc với Galliani và đạt được một thỏa thuận sơ bộ về việc đầu quân cho "ông lớn" này trong thời gian tới.
![]() |
Thân tại Barca, nhưng tâm trí của Zambotta lại đang hướng về Milan. Ảnh: AFP. |
Sở dĩ hai bên phải bí mật gặp gỡ và chỉ hứa miệng với nhau là vì Zambrotta vẫn còn ràng buộc ở Barca. Hơn nữa, Milan muốn đợi đến thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa mới đàm phán với ĐKVĐ La Liga về trường hợp của tuyển thủ Italy nói trên, theo đúng quy định của FIFA. Cũng theo nhật báo thể thao uy tín hàng đầu xứ mỳ ống nói trên, do biết chắc Barca sẽ không chịu lỗ để người mà họ phải mua với giá gần 10 triệu euro ra đi cách đây chưa lâu, Milan sẽ chỉ mượn Zambrotta trong một năm, rồi sau đó mới tính chuyện mua đứt anh.
Chẳng đợi Gazzetta phát hiện và đưa lên mặt báo,giới chuyên môn ở Italy và Tây Ban Nha mới biết ý định hồi hương của cựu hậu vệ Juve, cũng như sợi dây liên hệ giữa anh và Milan. Kể từ khi gia nhập Barca sau World Cup 2006, Zambrotta liên tục kêu ca rằng anh rất nhớ quê hương.Thêm vào đó, tuyển thủ Italy cũng chậm thích nghi với cuộc sống mới ở Catalan và gặp khó khăn khi hòa nhập vào lối chơi của đội chủ sân Nou Camp. Về phía Milan, chưa hết hậm hực vụ để "sổng" Zambrotta do đang quay cuồng trong cơn bão tiêu cực mùa hè trước, vẫn rất muốn có anh để gia cố cánh trái hàng thủ.
Phương Minh