![]() |
Họa sĩ Yoko Ono chụp ảnh trước poster John Lennon tại Nhật Bản hôm 4/12. Ảnh: Reuters. |
Yoko Ono nói: "Tôi luôn muốn biến 8/12 thành ngày tha thứ của những người từng chịu đau thương. Tôi cũng muốn dành lời cho người đã mất những người thân yêu nhất: Hãy tha lỗi cho chúng tôi vì không thể ngăn chặn thảm kịch đó lại".
Vợ của John Lennon cũng cảm ơn tất cả những ai đã gửi thư động viên bà vào dịp này trong các năm qua, khẳng định họ vẫn chưa quên John. Yoko tâm sự: "John bị bắn chết ở tuổi 40, khi đang phong độ nhất, lúc anh ấy còn rất nhiều dự định dở dang. Là góa phụ, tôi không biết mình đã sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã nhả đạn chưa. Tôi biết mọi nạn nhân của tội ác đều có cảm giác như tôi, nhưng thế giới đang rất cần được hàn gắn".
![]() |
Người hâm mộ đặt hoa tưởng niệm John Lennon tại Công viên trung tâm ở New York hôm 8/12. Ảnh: Reuters. |
Mark Chapman, một fan cuồng nhiệt của ban nhạc Anh Beatles, đã bắn chết John Lennon năm 1980 tại New York (Mỹ). Người này đang ngồi tù và 4 lần bị bác đơn xin ân xá.
Mai Trần (theo Reuters)