Em vừa bước qua ngưỡng 18 tuổi; hồi đầu cấp ba, em để ý một người thầy tầm 40 tuổi.
Tôi là thầy giáo đã có gia đình, lớp tôi dạy có một em siêng học lắm, tôi cũng rất quý em.
Tôi 17 tuổi, rất yêu quý thầy giáo. Thầy dạy Toán kiêm chủ nhiệm lớp, có vợ và hai con.
Em năm nay 22 tuổi, yêu một người gần 2 năm nhưng giờ mới biết anh ấy đã ly hôn và có hai con nhỏ.
Giá như người nó thích, thầm thương trộm nhớ ấy là một cậu học trò nào đó thì hay biết mấy. Tại sao không phải ai khác mà cứ lại là thầy giáo của mình chứ?
> Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"