Tôi là nữ, 27 tuổi, công việc và cuộc sống bình ổn, nhìn chung mọi thứ khá vui vẻ.
Đọc bài "Hạnh phúc khi có em, người vợ kém 20 tuổi", tôi nghĩ đến tình cảnh của mình.
Ngày tôi ra mắt nhà anh, bố mẹ anh chẳng ai thèm tiếp chuyện, họ cứ đi ra đi vào rồi nói gì đó, như kiểu đuổi khéo tôi.
Tôi là tác giả bài viết "Rung động với người hơn mình 20 tuổi", cảm ơn các bạn, nhờ bài viết, chúng tôi chính thức quen nhau.
Chị hơn tôi tám tuổi, cả hai đều có gia đình; lúc đầu tình cảm tôi dành cho chị là tình chị em, chị đối với tôi cũng thế.
Anh trai tôi có con 32 tuổi, cháu có ngoại hình không tệ, nhiều em gái trong cơ quan tôi nhờ làm mai hoặc xin thông tin để liên lạc.
Khoảng ba tháng trước tôi mới dọn về ở chung với một người chị, người này tôi tìm thấy trên mạng xã hội.
Tôi gần 30 tuổi, chưa từng lập gia đình; bạn gái nhiều tuổi hơn, từng đổ vỡ hôn nhân và có một cháu nhỏ.
Tôi kém bạn gái hai tuổi, quen nhau gần ba năm, chính thức yêu một năm nay, cha mẹ đang giục cuối năm cưới.
Bố mẹ tôi không chấp nhận cô con dâu là mẹ đơn thân và hơn tôi bốn tuổi.
Tôi 40 tuổi, làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng, là mẹ đơn thân của một bé gái 10 tuổi.
Mới đầu chúng tôi chỉ như chị em bình thường, sau hai năm làm việc chung tôi đã nảy sinh tình cảm, gợi ý và thổ lộ với chị.
Chia sẻ của một bà mẹ có cậu con trai yêu người phụ nữ hơn 14 tuổi được độc giả quan tâm nhất tuần qua.
Con trai tôi 24 tuổi, đang yêu say đắm cô bạn tôi 41 tuổi. Bạn tôi từ chối nhưng con cứ như thiêu thân đi tìm gặp từ nhà tới công sở.
Tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà nội, thu nhập 50-60 triệu/tháng.
Tôi là tác giả bài: "Yêu đơn phương chị chủ nhà gần 10 năm". Tôi đã đọc hết ý kiến của mọi người và xin bổ sung chút, hôm trước buồn quá không kể chi tiết được.
Tôi 30 tuổi, có công việc tốt và ổn định. Theo nhận xét của mọi người và tôi cũng thấy bản thân khá ổn, tính tình phóng khoáng, thoải mái, có trách nhiệm.
MỹÔng Charles bị thu hút bởi sự thông minh và vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái trẻ, còn cô yêu tính cách hài hước và ngoại hình của ông.
MỹSau bốn năm kết hôn, kể từ lần đầu gặp đã yêu, chàng trai đôi mươi và bà lão 74 tuổi tuyên bố vẫn hạnh phúc.
Tôi chia tay bạn trai ngay sau đó vì biết bản thân không hề yêu anh. Người đầu tiên tôi thực sự yêu lại là phụ nữ.