Từ: Thìn
Đã gửi: 06 Tháng Bảy 2012 12:14 SA
Tôi rất hay vào trang VnExpress đọc báo về tin tức nhưng không mấy quan tâm về mục Tâm sự, nhưng thực sự trong hoàn cảnh bây giờ tôi đang rất bối rối vì chẳng dám tâm sự với ai. Tôi có rất nhiều bạn bè nhưng chưa bao giờ tâm sự với ai về chuyện tình cảm nên đành mạo muội lên đây trút hết mọi suy nghĩ, rắc rối, chỉ mong ai đó giúp tôi, cho tôi lời khuyên chân thành.
Tôi đã yêu cô giáo, nói điều này nghe thật ngớ ngẩn nhưng đó là sự thật. Tình cảm đó ngày một lớn lên và tôi chỉ dám giấu kín trong lòng mà không dám nói ra. Cô ấy vừa là cô giáo vừa là hàng xóm của tôi, nhà cô ấy cách nhà tôi mấy căn. Năm ấy tôi là một học sinh cá biệt trong lớp, là thành phần học ít chơi nhiều. Tôi có dịp được tiếp xúc với cô giáo khi cô ấy là giáo viên dạy Hóa cho lớp tôi.
Lần đầu gặp tôi đã nhận ra cô là hàng xóm mới chuyển qua mấy tháng. Cô và tôi thường nói chuyện với nhau mỗi khi tan trường. Lúc ấy tôi vẫn là một đứa trẻ ngỗ ngược và bất cần, chỉ nghe nhưng để ngoài tai. Nhưng dần về sau, càng tiếp xúc tôi mới phát hiện tôi đã thích cô giáo. Tôi chăm học hơn và thường xuyên tạo cơ hội gặp cô bằng cách hỏi bài. Cô hướng nghiệp cho tôi khi tôi còn đi học. Tôi không nghĩ là mình sẽ thi đỗ đại học nhưng cô giáo đã động viên và khuyên tôi rất nhiều.
Trong suốt quá trình ôn tập tôi được cô dạy. Tôi lên Sài Gòn thi, rất hồi hộp, nhưng chỉ cần nhớ tới cô giáo là tôi bình tĩnh làm bài. Có thể nói cô ấy là mối tình đầu của tôi. Ngày xưa tôi quen rất nhiều bạn gái nhưng thực sự chưa bao giờ có cái gọi là rung động. Có lẽ trong mắt tôi cô ấy chỉ coi tôi là em trai, là học trò. Tôi từng thấy học trò nữ yêu thầy giáo nhiều nhưng học trò nam yêu cô giáo chắc chỉ mình tôi.
Xa cô ấy gần một tháng mà tôi cảm thấy nhớ kinh khủng. Tôi không dám gọi điện nhiều vì sợ cô phát hiện được tình cảm của mình. Sắp tới, nếu thi đậu đại học tôi sẽ ở đây và không còn gặp cô ấy hằng ngày nữa, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi có nên ngỏ lời lời với cô giáo không? Tôi đã 18 tuổi, tôi nghĩ mình đã trưởng thành. Tôi muốn là người đàn ông của cô ấy, nhưng chắc trong con mắt cô, tôi chỉ là đứa trẻ vì tôi thua cô ấy 7 tuổi, mà tình yêu cần gì quan trọng tuổi tác nhỉ?
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi có nên thổ lộ hay chôn giấu tình cảm đơn phương này mãi mãi? Nếu cô ấy từ chối, liệu quan hệ này còn được như trước không, hay là cô ấy sẽ tránh mặt tôi luôn.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).