Sau khi đọc xong bài Valentine 'lãng phí và phù phiếm' tôi cho rằng tác giả đã nhìn ngày lễ Valentine bằng con mắt quá vật chất. Một ngày Lễ tình nhân đầy ý nghĩa nhưng lại được tác giả tóm gọn trong ba từ “vô nghĩa, phù phiếm và lãng phí”.
Valentine là ngày thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Đó là một ngày ngọt ngào và đặc biệt ý nghĩa với những người đang yêu. Họ gửi tặng nhau những món quà để gửi vào đó tình yêu mà họ dành cho nửa kia của mình.
Tôi hoàn toàn không đồng tình với quan điểm của bạn khi cho rằng “Tặng quà bằng hoa hồng, sôcôla hay bất kì thứ kì quái gì mà người ta nghĩ ra gây lãng phí nguồn lực kinh tế vì người được tặng thường không nhận được món quà mà họ muốn”. Có lẽ mỗi khi tặng quà chúng ta phải hỏi xem người đó muốn được nhận món quà gì hay tặng tiền thì mới không gây ra lãng phí kinh tế chăng?
Tặng những món quà để thể hiện tình yêu của với một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình thì có gì là lãng phí? Dành hết tâm huyết vào món quà để cho người ấy biết tình yêu của mình dành cho người ấy lớn đến chừng nào thì có gì là vô bổ?
Nếu cuộc sống chỉ suốt ngày với những lo toan, tính toán kinh tế thì có còn là ý nghĩa của cuộc sống đích thực? Cuộc sống đích thực cần lắm những phút giây thăng hoa, cần lắm những quan tâm nhỏ, những hạnh phúc giản đơn như thế. Một món quà nhỏ, một bông hồng, một cái nắm tay thôi… đôi khi cũng là hạnh phúc lớn lao lắm rồi.
Trước ngày Valentine tôi may mắn đọc được một câu chuyện đón Valentine của cặp vợ chồng đã kết hôn 25 năm. Dù đã ở cái tuổi xế chiều nhưng năm nào đôi vợ chồng ấy cũng háo hức đón Valentine. Vào ngày lễ tình nhân họ tặng nhau những món quà nhỏ nhưng có giá trị thiết thực cho một nửa của mình. Người chồng mua tặng vợ những món quà nhỏ như chai sữa rửa mặt, hộp phấn trang điểm..., và được nhận lại từ người vợ đã bao năm sát cánh cùng mình món quà đẹp như một áo sơmi.
Đọc xong câu chuyện về đời sống tình cảm lãng mạn của họ tôi cũng thấy hạnh phúc lây và thầm nhủ: Sao lại không chứ, nhất định sau này vợ chồng tôi cũng sẽ hạnh phúc như họ. Tôi cho rằng chuyện đó chẳng có gì là "sến" mà thực ra lại là tấm gương cho con cái noi theo trong xây dựng gia đình về sau.
Thế đấy, việc du nhập những ngày lễ không hề sai. Có chăng, sai là do cách chào đón, cách thể hiện không đúng của người Việt ta. Thật đáng buồn khi nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, những người còn đang phải xin tiền bố mẹ lại dành cả số tiền mồ hôi công sức của bố mẹ chỉ để mua cho được 99 đóa hồng, hàng hiệu tặng bạn gái thì quả là điều đáng trách.
(Xem thêm: 'Đưa bạn gái đi chơi tiêu 100 nghìn đồng là nhiều rồi' )
Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, con gái cũng nên cảm thông và chia sẻ với con trai. Món quà to hay nhỏ, đắt hay rẻ không phải là chuẩn để đánh giá nửa kia của mình
Đừng nên quá coi trọng đến sức nặng, đến trị giá của món quà mình được tặng. Đã yêu nhau thật lòng đừng nên so sánh ví tiền người yêu mình với người khác, cũng đừng nên thấy tủi thân hay chán nản vì người yêu mình nghèo. Điều quan trọng là hãy xem mình yêu họ thế nào và tình yêu của nửa kia dành cho mình lớn đến nhường nào.
Xem thêm: Valentine ở Việt Nam đã bị biến tướng /Valentine mới thấy Bố mẹ không bằng người dưng nước lã.