From: Hoang Giang
To: webmaster@vnexpress.net
Subject: Danh cho nhung nguoi xa que huong.
Bạn bè gửi email thông báo ở nhà đang chuẩn bị đón Tết và đón xuân cùng những lời chúc đầu năm mới. Một cảm giác buồn man mác dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí và thời gian. Không biết giờ này ở nhà mọi người đã được nghỉ Tết chưa. Mẹ có còn đi tận xuống Hà Nội để mua quà? Ông bà năm nào cũng ra Hàng Buồm mua vài chục nem chua thật ngon, mấy cân hạt bí về để chia cho mọi người trong gia đình và để dùng nhân dịp Tết.
Chỉ còn 45 phút nữa là ở nhà bắt đầu đón giao thừa. Tôi ngồi trên lớp và lòng như lửa đốt. Chắc giờ này bố đã làm xong gà cúng, mẹ đã làm xong bát cơm chuẩn bị cúng tổ tiên, một đống lửa to sẽ được bố nhóm lên và bao giờ cũng nói để trong nhà luôn có lửa suốt cả năm, mọi người ấm cúng và mạnh khoẻ.
Chỉ còn 15 phút nữa là giao thừa. Mình muốn được có mặt ngay ở nhà để bê mâm hoa quả, con gà và đĩa xôi, sắp xếp giúp mẹ thắp hương cúng tổ tiên và thổ địa. Bố chắc giờ này đã mặc comple và thắt caravát nghiêm chỉnh ngồi nhìn mẹ thắp hương và chờ đón giao thừa. Chai sâm banh chuẩn bị rót. Mình thèm được ở nhà, được xoa đầu cô em gái, chúc thêm một tuổi càng xinh đẹp và chăm chỉ, mừng tuổi và chúc bố mẹ thêm một năm mới trọn vẹn niềm vui và sức khoẻ. Cả nhà sau đó sẽ cùng nhau đi ra ngoài đường hít thở bầu không khí man mát lạnh với những hạt mưa nhỏ li ti đầu mùa. Năm nay còn khác nữa - năm đầu tiên vợ mình về quê chồng ăn Tết - không biết có lo lắng vì lần đầu tiên thực sự về nhà chồng với bổn phận nàng dâu. Chắc cô ấy sẽ rất lúng túng và buồn vì không có chồng ở nhà.
Mình phải gọi điện về nhà ngay để chúc mừng năm mới, để nghe tiếng mọi người trong gia đình và để mình vẫn có một cái Tết tinh thần ở nơi cách xa Việt Nam tới 15.000 km.
Xin chia sẻ và mong rằng những người phải xa nhà vào dịp Tết dù ở đâu, nơi nào, dù không thể có một cái Tết cũng sẽ nhớ về quê hương, về gia đình để mãi là người con của gia đình và là thành viên của đại gia đình Việt Nam. Xin được nói lời CHÚC MỪNG NĂM MỚI tới tất cả mọi người.