Ngày 13/7, Nam Anh Kiệt kéo theo một số người tới võ đường của võ sư Nam Nguyên Khánh. Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh "đánh úp" khiến chưởng môn phái Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc chấn thương mắt, lưng, bụng... Nhiều độc giả cho rằng hành động này đi ngược với tinh thần thượng võ:
Uổng công bao năm luyện võ vậy mà khi đánh úp bất ngờ lại chẳng thi triển được thế võ nào ra hồn toàn đấm đá loạn xạ. Hẹn giao đấu mà lại đến bất ngờ, giải thích là tỉ thí nhưng nơi đánh lộn là góc nhà chứ không phải sàn tập. Võ thuật đã không biết dùng mà tinh thần võ học cũng không có nốt.
Đánh úp có phải là đánh lén, đánh trộm không ta? Chiêu thức này hình như hơi mới thì phải? Chịu thua với võ sư.
Xem xong video thì thấy đúng là một phường chợ búa, du côn chứ võ sư gì. Kéo bầy đàn đến đánh người hơn tuổi mình đã không ra gì, lại còn quay video clip rồi tung lên mạng nữa thì đúng là hết nói.
Đường đường cũng là một môn phái võ có tiếng tăm mà lại làm cái trò đi đánh úp môn phái võ khác, thật là hèn. Mong giới võ cổ truyền và cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và trừng trị nghiêm khắc..
Hành động đánh người này cần phải bị pháp luật trừng trị. Mang danh võ sư, nhưng hành xử như một kẻ vô học.
Tôi nghĩ sư phụ Nam Anh dạy học trò chắc chắn đặt chữ đức lên hàng đầu, ông này chẳng qua muốn nổi tiếng lên làm vậy thôi. Tiếc rằng sự nổi tiếng kiểu này sẽ làm cho tinh thần võ học của võ phái Vịnh Xuân Nam Anh mất dần trong con mắt các võ phái khác. Học võ muốn giao lưu thì cứ đàng hoàng vì hai bên đều là chưởng môn cả. Làm thế này là đánh nhau kiểu côn đồ chứ giao lưu võ học gì.
Tuan Hai Tuan Hai
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.