Vậy là đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018, sau một thập niên chờ đợi. Khi Anh Đức ghi bàn thắng mở tỷ số vào phút thứ 6, tôi và mọi người ở quán cà phê - nơi tôi xem bóng đồng loạt la hét, nhảy múa. Cơ hội vô địch đã đến gần lắm.
Sau đó là những chuỗi hồi hộp, nín thở mong cho đội nhà giữ vững tỷ số. Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, tôi đã khóc. Chính xác là oà khóc như trẻ thơ, khóc một cách rất tự nhiên. Mọi người ở quán cũng vậy. Và hơn hết, hơn 90 triệu người Việt đã vỡ oà. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu, một thập niên chờ đợi mỏi mòn.
Với đêm nay, tình yêu bóng đá, tình yêu dân tộc mình đã giúp tôi và hàng triệu người quên đi muộn phiền của cuộc sống. Vỡ oà niềm vui chiến thắng.
Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Xin chúc mừng hàng triệu cổ động viên bóng đá, người hâm mộ Việt. Còn bây giờ tôi sẽ "đi bão", ăn mừng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vương đây.
>> Chia sẻ bài viết tại đây.