Dù biết tôi theo dõi tin tức ở Việt Nam thường xuyên nhưng mẹ tôi vẫn gần như hàng ngày cập nhật những thông tin kinh doanh nóng bỏng ở quê nhà, đôi khi chỉ là những cảm xúc như: " Con ơi! Nông dân quê mình mấy tháng nay khổ lắm, trúng mùa lúa mà gạo không bán được, con coi có cách nào xuất khẩu gạo sang Châu Âu được không con? ", " À, cà phê Buôn Mê Thuột hình như bị mất thương hiệu rồi ".
Ngay bây giờ, thực phẩm, mỹ phẩm làm từ dừa đang rất hút ở các nước Châu Âu đến cả cháy hàng, trong khi đó nghe tin dừa miền Nam giá rẻ mạt mà thấy xót xa.
Cách đây 10 năm, tôi may mắn được một suất học bổng khóa dự bị ĐH ở Anh quốc, rồi tôi vào ĐH, ra trường và may mắn có việc làm đúng chuyên môn với thu nhập ổn định. Nhưng vì tuổi còn trẻ và nhiều hoài bão lớn, tôi còn mở một doanh nghiệp tư nhân.
Có làm ăn thì tôi mới biết thế nào là sự vất vả và giá trị của đồng tiền, đặc biệt là những đồng tiền mà ba mẹ tôi đã nuôi 3 chị em tôi ăn học nên người và tiền đầu tư vào doanh nghiệp của tôi. Tôi khôn lớn và trưởng thành hơn nhiều và các mối quan hệ xã hội cũng ngày càng mở rộng. Tôi may mắn được sự dẫn dắt và giúp đỡ từ một cố vấn tài chính và nhiều doanh nhân người Anh với mọi hoạt động kinh doanh của mình.
Ảnh minh họa |
Và mọi người có biết không? Ai cũng hỏi tôi là tại sao không thấy hàng hóa hay sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam trên nước Anh ?
Không cần phải nói, vào siêu thị ở Anh, các bạn sẽ thấy sản phẩm của Thái Lan, Ấn Độ, Bangladesh... nhưng không có sản phẩm nào mang thương hiệu Việt Nam, trừ trong vài siêu thị Châu Á. Đôi khi tôi không biết mình có bị "hoang tưởng" không khi tôi mơ ước được thấy gạo, bia và nước mắm và nhiều sản phẩm khác mang chính hiệu "Made in Viet Nam" được nhập khẩu và trình bày ở siêu thị Anh quốc ?
Mục tiêu của tôi không phải là cạnh tranh với các sản phẩm đã có danh tiếng lâu năm... Bia Sài Gòn bán chạy nhất Châu Âu? Cà phê Việt bán chạy hơn Starbucks ?.. Đó không phải ước mơ của tôi. Theo khảo sát thị trường, tôi nghĩ sản phẩm, thực phẩm và trái cây Việt đều có thể tìm được thị trường ở Anh. Thị trường đó có thể nhỏ nhưng cũng đủ để chúng ta tự hào về thương hiệu Việt, cũng đủ để cải thiện đời sống người dân và đóng góp cho nền kinh tế của đất nước. Thật sự từ suy nghĩ của tôi, người dân giàu thì tôi giàu mới sướng, mới mãn nguyện.
Tôi nhớ khi còn nhỏ có ai kể cho tôi một câu chuyện cười như thế này: " Người Mỹ rất sợ người Nhật vì người Nhật nói gì là làm, còn người Nhật lại sợ người Trung Quốc vì họ không nói nhưng vẫn làm còn người Trung Quốc lại sợ người Việt Nam vì người Việt nói một đường lại làm một nẻo".
Thị trường Châu Âu rất khó tính với những quy định xuất nhập khẩu rất chặt chẽ, nghiêm ngặt nhưng rất rõ ràng. Sự thành công của một sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng, giá cả, bao bì, quảng cáo tiếp thị, dịch vụ khách hàng...
Để có được hợp đồng đã khó, duy trì hợp đồng càng khó hơn. Đảm bảo sự ổn định của chất lượng sản phẩm luôn là nỗi trăn trở của tôi... Câu chuyện cây đinh trong tôm xuất khẩu và nhiều hơn nữa. Không biết bao nhiêu là 100% sự thật nhưng trong kinh doanh, chúng ta phải "bỏ con tép để lấy con tôm" chứ không phải "vì con tôm mà phải để mất luôn cả tôm lẫn tép".
Hiện tại tôi đang có 2 dự án nhập khẩu và đang trong quá trình chuẩn bị giấy tờ và hợp tác nên tôi nôn nao lắm. Vì thế tôi viết lên những dòng suy nghĩ của mình và mong muốn mọi người cùng phân tích và góp ý với tôi.
Nếu các bạn được chọn một sản phẩm để "vào" một chuỗi siêu thị lớn ở Anh thì các bạn sẽ chọn sản phẩm nào? - Một sản phẩm mà bạn bè thế giới khi mua cũng phải nghĩ đến Việt Nam.
BHMT
Chia sẻ những câu chuyện của bạn về kinh doanh ở nước ngoài tại đây.