Trẻ con thành phố đầy đủ điều kiện vật chất nhưng có lẽ vẫn rất cần những khoảng thời gian vui chơi, vận động, trải nghiệm thú vị, nhất là khi hè về.
Những dòng chia sẻ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà tôi từng đọc khiến một bà mẹ có con nhỏ như tôi phải suy ngẫm: “Chỉ một số ít gia đình, các bậc làm cha làm mẹ thu xếp được thì giờ đưa con đi du lịch hoặc về quê nội, quê ngoại ở vùng nông thôn để tận hưởng 'mùa xuân trong mùa hạ', còn nhiều phụ huynh khác do nội ngoại hai bên đều ở thành phố hoặc do bận bịu sinh kế nên đành 'gửi' con ở các trung tâm dạy hè hoặc đơn giản hơn để con trong nhà làm bạn với chiếc smart phone hay cái computer”.
Không chỉ phụ huynh mà cả những nhà giáo dục, nhà văn, doanh nghiệp... cũng rất quan tâm đến mùa hè của trẻ. Làm sao để con có mùa hè tươi đẹp, trải nghiệm cuộc sống đáng nhớ thay vì đắm chìm trong thế giới ảo?
Đó là lý do vì sao Trại hè năng lượng Milo được nhiều phụ huynh hưởng ứng, đăng ký cho con tham gia. Qua 6 năm liên tiếp tổ chức, sân chơi này được nhiều trẻ em thành phố chờ đợi, háo hức khi hè đến. Nhiều hoạt động như bóng đá, bóng rổ, nhảy hiện đại, võ thuật... giúp các con rèn luyện sức khỏe, thêm yêu thể thao, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của trẻ.
Hành trình của Trại hè năng lượng năm nay mở rộng quy mô tại 4 thành phố lớn (Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Nha Trang), thu hút khoảng 150.000 lượt tham gia tại các lớp học.
Trẻ em khám phá những sở thích mới, thêm yêu thể thao từ những hoạt động trong trại hè. |
Trại hè đem đến cho các bé niềm vui, hòa mình vào không khí sôi nổi tại các lớp học thể thao. Trẻ được tự do rèn luyện môn thể thao yêu thích hoặc khám phá sở thích mới của mình, nâng cao sức khỏe, thể chất. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt đỏ bừng của con nhưng lúc nào cũng rạng rỡ.
Các con vui vẻ khi có cơ hội làm quen với những người bạn mới, xây dựng tinh thần đồng đội. Bài học trong sân chơi bổ ích này còn góp phần phát triển, hình thành nên tính cách của trẻ như tự tin, đoàn kết, sẻ chia, cảm thông..., giúp con có nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện.
Tôi đã có dịp nhìn thấy niềm vui của bà nội khi dẫn cháu Quang 8 tuổi đến tập bóng rổ trong ngày đầu tiên. Bà ngồi trên mép sân chăm chú nhìn đứa cháu làm quen với môn thể thao mới. Đôi lúc lại tủm tỉm cười vì cháu nhanh thoăn thoắt dẫn bóng đi rồi chuyền bóng về, được cô giáo theo sát, hướng dẫn tận tình. Dù mồ hôi nhễ nhại nhưng cháu vẫn bảo: “Con không mệt, thích lắm nội”.
Tôi vẫn nhớ tâm trạng lo lắng của người mẹ trẻ trong ngày đầu tiên dẫn bé gái 7 tuổi đến học lớp võ và chưa biết con có thích không. Chị vẫn ngồi ở hàng ghế hành lang trong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ quan sát con gái khởi động cùng các bài tập.
Đó là niềm vui của chị Kiều, chị Mai... và nhiều phụ huynh tôi chưa được biết khi thấy con có được môi trường vui chơi lành mạnh trong những ngày hè. Con khỏe khoắn, ăn ngon và năng động hơn. Các con có được những thay đổi tích cực trong tính cách như vui vẻ, hòa đồng. Qua hai năm gắn bó với trại hè, con tôi cũng từ cậu bé e dè, nhút nhát trở nên dạn dĩ hơn, biết cách giao tiếp với các bạn.
Đây không chỉ là mong mỏi của tôi và những bậc cha mẹ khác mà còn của cả ban tổ chức khi mang đến chương trình đầy tính nhân văn cho các bé vào dịp hè. Tôi đã rất ấn tượng với những lời chia sẻ của ông Ali Abbas, Giám đốc nhãn hàng Nestlé Milo khi nói về định hướng chương trình: “Chúng tôi cam kết thúc đẩy phong trào thể thao, đồng hành cùng cộng đồng chung tay nuôi dưỡng thế hệ Việt Nam năng động, khỏe mạnh, tạo cơ hội cho trẻ em trên khắp cả nước tham gia sân chơi ý nghĩa”.
Thanh Minh