Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ đầu số 0899xxxxxx, bên đầu dây là một giọng nam trung niên. Điều bất ngờ là anh ta đọc rõ chính xác thông tin của tôi từ tên, tuổi, ngày sinh và thậm chí là số CMND, và còn biết là tôi đã từng mua hàng trả góp tại một trung tâm điện máy.
Tiếp đến, anh ta thông báo tôi nằm trong danh sách tri ân khách hàng của công ty, và tôi đã may mắn nhận được hai phần quà gồm phiếu mua hàng ở các hệ thống siêu thị, trung tâm điện máy trị giá 7 triệu đồng và một chiếc điện thoại Samsung Note 8.
(Xem thêm: Lừa được 2 tỷ đồng nhờ đoán bừa hai số đề)
Anh ấy nói rằng sẽ gửi về đến tận nhà khi nào nhận sẽ chịu phí thuế 10%, và chỉ khi nhận được thì mới chịu phí. Tôi biết chắc chắn đây chính là chiêu trò gì đó nên từ chối thẳng để không gặp phiền phức.
Nhưng có hai vấn đề tôi muốn nói ở đây đó là:
1/ Tôi cũng như mọi người đã bị lộ thông tin mà đúng lý ra phải được bảo mật cho khách hàng. Tôi nghĩ khả năng lớn là trung tâm điện máy và ngân hàng tôi từng làm hồ sơ trả góp đã làm lộ thông tin của tôi...
2/ Tôi mong những người có thẩm quyền trừng trị tội không bảo mật thông tin, làm nền tảng cho các chiêu trò lừa đảo đến các người dân nhẹ dạ, từ đó truy tìm bọn lừa đảo và công khai để người dân nắm rõ và không mắc sai lầm.
Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây.
Lê Minh Hoàng
>> Xem thêm: 2 nữ sư giả ăn xin 3,7 triệu đồng có phạm tội lừa đảo?