From: Le Dang Nguyen
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Tuesday, March 05, 2002 12:18 PM
Subject: Album "Nhật thực"
Thân gửi VnExpress,
Tôi được biết tới album “Nhật thực” qua loạt bài của VnExpress. Thú thực, toàn bộ những gì tôi biết không có gì hơn ngoài ca sĩ, tác giả, tiêu đề một số bài hát, và một số đoạn được coi là nóng. Bấy nhiêu quả là quá ít để có một đánh giá đúng về tác phẩm, nhưng qua những tranh luận xung quanh album, tôi xin đưa ra một vài ý kiến:
Theo tôi, những ca từ “trên da thịt em thơm ngây”, “hôn đi đôi môi em ủ lửa”, khó có thể coi là dung tục. Khát vọng yêu đương, ngọn lửa ái tình là niềm đam mê muôn đời của nhân loại, dân tộc nào cũng tôn thờ. Cách thể hiện của Vi Thùy Linh nóng bỏng, tinh tế, đầy gợi cảm, rất đáng để được trân trọng và đánh giá cao. Đánh giá một vấn đề thường có nhiều ý kiến xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, và do những nguyên nhân khác nhau chi phối như chính trị, kinh tế, tôn giáo, nhận thức, nên không thể tổng kết lại một đánh giá chung duy nhất, nhưng tôi tin, những giá trị cơ bản của con người vẫn luôn thắng dù trong bất cứ tình huống nào.
Tác phẩm nghệ thuật muốn tồn tại phải được công chúng chấp nhận, ủng hộ. Một tác phẩm không trái pháp luật, tại sao không được phát hành rộng rãi để mọi người đón nhận, đánh giá, phê bình? Có người nói: “Bởi vì chưa có chương trình ca nhạc cấm trẻ em dưới 16 tuổi, nên chúng ta cần phải cấm”. Hãy nghĩ thế này: Trẻ em dưới 10 tuổi có thể dùng 2.000 đồng mua một con dao ở các cửa hàng, điều này rất nguy hiểm, nên chúng ta cấm tất cả các cửa hàng bán dao, kết quả là người lớn cũng không có dao để dùng.
Nếu xét về mặt kinh tế, việc hoãn phát hành album “Nhật thực” một thời gian có thể gây ra những thiệt hại rất lớn cho nhà sản xuất, điều này không thể chấp nhận trong nền kinh tế thị trường. Nếu không cẩn trọng chúng ta rất dễ nhầm lẫn giữa Giá trị và Dư luận, giữa Chủ quan và Khách quan, giữa Nguyên nhân và Mục đích, giữa cái Chưa cho phép và cái Cấm, tạo thành tiền lệ cho các vấn đề tương tự sau này.
Tôi rất thông cảm với những người làm nghệ thuật, tài sản quý báu nhất của họ là những đứa con tinh thần của mình. Mong rằng những tác phẩm nghệ thuật của anh Ngọc Đại và chị Thùy Linh sẽ phát huy được chân giá trị, được quần chúng đón nhận và nâng niu. Mặc dù không có mặt ở Việt Nam nhưng tôi vẫn đón mong ngày album “Nhật thực” được phát hành.