Mùa hè đến, tôi cho con nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày học miệt mài ở trường. Nhưng chẳng lẽ mùa hè của con chỉ quanh bốn bức tường trong phòng máy lạnh với trò chơi điện tử sao? Nếu thế, bé sẽ dễ trở nên ù lì, chậm chạp. Nghĩ thế, tôi khuyến khích bé ra ngoài vui chơi cùng các hoạt động thể thao.
Tôi tranh thủ buổi sáng dành 15 phút để cùng con chạy bộ. Con vốn lười vận động nên tôi phải đưa ra phần thưởng. Ngày đầu, bé khá hào hứng nhưng qua một đêm ngủ dậy, chân tay mỏi nhừ, chàng ta lại ngao ngán. Không bỏ cuộc, tôi dẫn bé đi công viên tập đạp xe, nhà banh... Được vài ba hôm hăm hở, sau đó, con vẫn chứng nào tật nấy, chỉ muốn nằm lì trên giường. Đem chuyện kể với bạn, được bạn chia sẻ về chương trình Trại hè năng lượng Milo, tôi tìm hiểu thử. Thấy có nhiều hoạt động thú vị như bóng đá, bóng rổ, võ thuật… tôi cũng dắt bé đến tham gia.
Lần đầu làm quen với bóng rổ, con tôi rất hào hứng. Dù sau ngày đầu tiên cơ thể thấm mệt nhưng chàng ta chẳng chút than vãn. Biết bản tính con chẳng kiên trì được lâu, sang ngày thứ hai, tôi chú ý xem tình hình thế nào, con vẫn chưa có dấu hiệu chán nản. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm trôi qua, con biểu hiện rõ sự thích thú với bộ môn này, khiến tôi yên tâm. Vận động cùng các bạn trong không khí vui tươi, biểu hiện của con tích cực hơn. Gần một tháng nay, không cần mẹ nhắc, cứ đến 16h các ngày cuối tuần, con lại cầm quả bóng và chờ tôi đến lớp học bóng rổ của trại hè tại nhà thiếu nhi.
Nhìn con chơi bóng rổ, tôi chợt nhận ra con đã có nhiều thay đổi tích cực. Con đã dần trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt hơn khi dẫn bóng. Bé còn học được cách chia sẻ, đoàn kết cùng các bạn để quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ. Trước những bàn thua trông thấy, con không nản chí mà luôn tiến về phía trước. Khoảnh khắc đập tay ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội, tôi biết bé đã tìm thấy niềm vui ý nghĩa của chính mình trong mùa hè này.
Không khí trại hè sôi động, được vui chơi cùng các bạn nên con tôi trở nên hoạt bát, yêu thích thể thao. |
Từ ngày được hòa mình vào sân chơi của Trại hè năng lượng Milo, bé vui vẻ, hoạt bát hẳn lên, sức khỏe cũng được cải thiện, ít ốm vặt. Năng lượng của con đến từ không khí sôi động của trại hè, với nhiều hoạt động kích thích trẻ phát triển khả năng của bản thân. Những huấn luyện viên tận tình hướng dẫn kỹ năng giúp con tăng cường thể lực qua các hoạt động vừa sức.
Năm nay, trại hè còn được nhân rộng ở nhiều thành phố (TP HCM, Hà Nội, Nha Trang, Hải Phòng) giúp trẻ có nhiều không gian để vui chơi. Nhờ đó, tôi cũng biết đến hoạt động này để con tham gia.
Mùa hè đúng nghĩa là con được vui chơi khỏe mạnh, phát triển thể chất. Đây là điều bất kỳ cha mẹ nào cũng mong muốn. Bài học về tinh thần đồng đội, đoàn kết, tự tin vào bản thân… tại trại hè sẽ là trải nghiệm quý báu mà con học được. Mẹ yên tâm vì bé có sân chơi bổ ích, con được thoải mái vận động, kết bạn, phát triển niềm đam mê trong nhiều hoạt động đa dạng (bóng rổ, bóng đá, võ thuật, nhảy hiện đại…). Trại hè năng lượng Milo mang đến cho con mùa hè vui chơi đúng nghĩa.
Xem tiếp: Một số hoạt động thể thao dành cho trẻ trong những ngày hè
Thanh Minh