From: Nhu Vo
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Tuesday, February 05, 2002 3:39 PM
Subject: Airport taxi drivers
Kính gửi VnExpress!
Tôi là một người làm việc trong công ty IT nên việc đọc báo qua mạng là một thói quen hằng ngày. VnExpress là tờ báo được mọi người ưa thích nhất với ưu điểm là thông tin chính xác, được cập nhật liên tục, load về lại tương đối nhanh.
Tôi thường đưa đón người thân hoặc khách của công ty vào phi trường Tân Sơn Nhất. Qua bài báo mà VnExpress mới đăng về tình trạng độc quyền của Airport taxi, tôi thấy rất đúng và muốn cung cấp thêm một số thông tin. Cách đây 3 ngày, tôi đón người thân và đưa về Bùi Thị Xuân, đồng hồ cước xe là 17.500 đồng, lấy hành lý xong thì tôi bị tài xế đòi 50.000 đồng. Người nhà tôi không chịu và chỉ trả 20.000 đồng sau đó đóng cửa xe, không ngờ nhận được những câu chửi tục tĩu của lái xe! Tôi cảm thấy quá bất bình trước sự việc trên - đã phải tip 2.500 đồng mà vẫn bị chửi - trong khi nếu với tài xế của các hãng khác thì hẳn tôi đã được họ vui vẻ cảm ơn rồi.
Chưa kể, nhiều lần đón khách nước ngoài, do không muốn làm họ phiền lòng vì mấy chuyện nhỏ nhặt, tôi đã phải tip cho lái xe. Tôi cũng thấy không ít lần khách nước ngoài bị lái xe Airport taxi hành quá trắng trợn: Họ hỏi về đâu, nếu khách bảo về trung tâm họ kêu ngay 10 USD! So với ở nước ngoài, giá này hãy còn rẻ, nên khách đã bị lừa mà không biết.
Tôi có vài bức xúc trên, rất mong được đăng lên mặt báo.
Xin chân thành cảm ơn Ban biên tập.
Nhu