Người gửi: Việt Duy -26 tuổi - Hà Nội
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Giọt nước mắt!
Tôi không thể cầm được nước mắt khi nhìn những bức ảnh mà phóng viên chụp được cảnh tàn phá của cơn bão số 7 tại Nam Định. Tôi đã khóc cho phận người quá bé nhỏ trước thiên nhiên, khóc cho nỗi đau đồng loại.
Tôi cũng có một làng quê, may mắn hơn, nó ít khi bị bão. Nhưng tuổi thơ tôi đã từng chứng kiến cảnh chạy lụt, vỡ đê nên thấu hiểu tâm trạng của người dân vùng bão. Ước chi có phép màu nhiệm dựng lại những ngôi nhà vững chắc hơn, to đẹp hơn.
Gửi về vùng bão lời chia sẻ cảm thông sâu sắc nhất trước những mất mát của bà con nơi đây. Xin được cầu mong sự bình an tới tất cả mọi người.
Người gửi: Bùi Thị Thuý
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Chia sẻ với các bạn vùng bao lũ
Thân thương gủi tới các bạn vùng bão lũ.
Mình rất cảm thông với các bạn, mình đang ở Hà Nội. Ở Hà Nội cũng mưa rất to, nhưng khi đọc tin tức trên VnExpress mình càng cảm nhận được nhiều sự thiếu thốn về vật chất, tình cảm của các ban. Mình không biết làm gì hơn là nhờ VnExpress gửi tới các bạn lời chia buồn, mình mong các bạn hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Chúng mình luôn ở bên các bạn, cùng chia sẻ với các ban. Hãy cố gắng lên các bạn ơi - Hà Nội luôn ở trong các bạn.
Chào thân thương
Người gửi: Trần Quang Hiện
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Chia sẻ cùng mọi người vùng bão
Quê tôi ở Hải Hậu, đã lâu rồi tôi không về quê, nhưng bây giờ tôi mới hiểu thế nào là thiên tai địch hoạ xảy ra, nó làm con người bỗng chốc trở thành tay trắng, không cửa không nhà màn trời chiếu đất.
Rồi đây cái mảnh đất ngày xưa đã được thau chua rửa mặn cải tạo màu mỡ ấy biết trồng cây gì mà sống khi nước mặn tràn vào. Trẻ em có còn vô tư cắp sách đến trường không?
Tôi mong quý vị cùng tôi chia sẻ giúp đỡ các em.
Người gửi: Bùi Trung Dũng
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Chia sẻ, cảm thông!
Là một nguời đã sống 18 năm trong vùng luôn luôn xảy ra bão lụt. Tôi đã thấu hiểu cảnh nhà cửa của mình, cũng như hàng xóm bị mất nóc, tan hoang như thế nào. Mấy đêm, sau khi nghe TV thông báo về cơn bão số 7, tôi không sao ngủ được, lại nghĩ đến cảnh tượng ngày xưa....
Với tấm lòng của người con vùng bão, tôi xin bày tỏ và chia sẻ tình cảm của mình với những gia đình phải chịu cảnh thiên tai!