Sau khi xem video "Người phụ nữ bị quát tháo vì dừng đèn đỏ", tôi nhớ lại trường hợp tương tự như vậy mới đây tại ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng (Hà Nội). Khi đó, tôi cùng người bạn đang đi bộ đến ngã ba này chuẩn bị sang đường. Đèn tín hiệu giao thông chuyển sang đỏ, hai bác tầm hơn 50 tuổi cùng dòng xe trên đường dừng lại chờ đèn đỏ.
Chợt có một thanh niên đi xe máy, mặc vest lịch sự chạy đến từ đằng sau liên tục bóp còi, hét lớn. Hai bác bảo là đang đèn đỏ. Lập tức, anh ta gằn giọng quát lớn: "Dẹp vào".
Sau đó, hai bác tránh xe qua một bên, thế là hắn vượt đèn đỏ phóng vù qua ngã ba (chạy thẳng đường Giải Phóng), trong khi dòng xe đang rất đông. Hành động đó khiến chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên vì tưởng anh ta là người có ăn học. Lúc ấy, nhiều người đứng chờ đèn đỏ thấy cũng lắc đầu ngao ngán.
Tôi chợt nghĩ: "Tại sao người ta cứ phải vội vàng và tranh thủ vượt đèn đỏ như vậy? Nhanh một giây thì giải quyết được việc gì, nó có thể làm bạn chậm cả đời đó".
>> Xem thêm: Ôtô hất tung đôi nam nữ chạy xe máy qua đường kiểu 'tự sát'
Ôtô và xe máy tông nhau vì cùng vượt đèn đỏ trên đường vắng
Đèn rẽ trái vừa chuyển sang đỏ và còn tới 70 giây nhưng tài xế ôtô vẫn cố tình sang đường, cùng lúc quái xế chạy xe máy tốc độ cao lao đến tông vào đuôi xe. |
Chia sẻ video, bài viết của bạn tại đây.