Vụ việc "Sản phụ chuyển dạ bị tài xế bỏ giữa đường" khiến bé trai tử vong gây tranh luận trong độc giả VnExpress.
Nhiều người cho rằng, trách nhiệm chính thuộc về tài xế và hoàn toàn có thể truy cứu người này về tội vô ý làm chết người:
Trong 30 phút, sản phụ có thể sinh trên xe nhưng đến bệnh viện kịp thời vẫn có hy vọng cấp cứu thành công. Đã hợp đồng nhận tiền thì dù hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng hoàn thành, đã nhận tiền là nhận trách nhiệm có giao kèo dân sự rồi. Thà ngay từ đầu tài xế từ chối để người ta tìm phương án khác thay thế. Nhiều người thấy tai nạn máu me, dù người không quen biết, không có thù lao, họ vẫn ra tay cứu giúp được. Nói chung, ông tài xế này vô tâm và có tội. Người quen biết mà còn đối xử như vậy thì càng không nên tha thứ.
Nếu trường hợp này là vợ hoặc chị em ruột thịt của tài xế, liệu ông có bỏ họ xuống đường để gọi xe khác không? Chắc chắn là không rồi, vậy thì đây là hành động ích kỷ, xem nhẹ sự nguy hiểm tính mạng của người khác. Một người đi qua đường thấy tai nạn không cứu cũng là có tội. Trường hợp này anh chở người bị nạn đi cấp cứu, nhưng lại bỏ giữa đường, là việc làm quá tàn nhẫn, máu lạnh.
Thật không thể tin nổi! 46 tuổi, không bao giờ hoảng loạn trước một ca sinh đẻ, ông ta chỉ sợ để bà đẻ trên xe xúi quẩy mà thôi! Tôi đã đọc, có bạn trẻ tài xế taxi mới chừng 25 tuổi nhưng sẵn sàng trợ sinh cho sản phụ ngay trên xe, đáng trân quý nhường nào! Còn ông Nhạc này, thật không có lấy một chút lương tâm. Cần truy cứu trách nhiệm để răn đe cho toàn xã hội.
Hành động bỏ rơi sản phụ giữa đường của người lái xe (có thể là nguyên nhân chủ yếu gây ra cái chết cho cháu bé) là quá tàn nhẫn. Gia đình chị Yến có thể thông cảm nhưng cần có sự xử lý nghiêm của pháp luật đối với ông Nhạc vì hành vi không cứu người gặp nạn.
Tuy nhiên, số khác lại nhận định, nhân viên Trạm Y tế xã Thống Nhất cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này:
Sự việc cũng đã xảy ra rồi, nhưng xét cho cùng thì nhân viên y tế ở trạm cũng có một phần trách nhiệm. Bé đẻ ra bị non, người tài xế cũng quá hoảng loạn, rối trí nên mới xảy ra sự việc đau lòng. Bé mất một phần cũng là do lỗi của nhân viên y tế xã. Gia đình bệnh nhân cũng có một phần trách nhiệm nữa. Tại sao vợ mới bầu được 7 tháng mà không đưa thẳng lên bệnh viện mà còn qua trạm xá làm gì? Cái chết của bé có một phần lỗi từ cả gia đình, nhân viên y tế và lái xe.
Chuyện đau lòng này không đỗ lỗi cho bất cứ ai và nguyên nhân gì? Nhưng ông tài xế sẽ bị lương tâm trừng trị. Còn Trạm Y tế cũng tỏ ra "không phải trách nhiệm của mình" là quá vô tâm. Bởi khi biết sản phụ có dấu hiệu sinh không bình thường và có khả năng đẻ non thì lẽ ra phải hỗ trợ dụng cụ và người có chuyên môn theo để hỗ trợ trong tình huống xấu nhất.
Tốt nhất khi sản phụ mang thai 6-7 tháng mà thể trạng yếu thì nên về gần bệnh viện huyện để theo dõi. Thành phố còn chạy kịp chứ dưới tỉnh mà cấp cứu thì kiếm đâu ra xe ưu tiên. Trạm Y tế xã, phường ngay giữa trung tâm thành phố cũng chỉ xử lý được ốm đau lặt vặt, tiêm chủng, làm các chiến dịch với ủy ban là chủ yếu. Ca trên, nếu tài xế có trách nhiệm cũng không thay đổi được tình hình nhiều, nhưng Trạm Y tế nên điều người đi theo xe thì sẽ có hy vọng hơn. Chắc chắn tài xế sẽ không bỏ người xuống nếu có nhân viên y tế đi cùng, mặt khác lỡ có sinh trên đường di chuyển thì cũng có người đảm bảo những sơ cứu cần thiết.
Tôi nghĩ cần xem lại cả trách nhiệm của cán bộ công tác tại Trạm Y tế xã Thống Nhất. Nếu việc khó cứ đẩy lên tuyến trên thì công việc đơn giản quá. Hơn nữa cần xem xét các tình huống trong quá trình chuyển lên tuyến trên: thời gian di chuyển, khả năng sinh biến trên đường...
Tôi cũng thắc mắc là Trạm Y tế xã đóng vai trò gì trong việc chăm sóc y tế cho người dân? Nếu không đủ trang thiết bị tối thiểu thì lập ra làm gì cho tốn diện tích, rồi trả lương hàng tháng cho 2-3 người chỉ để cung cấp thuốc đau bụng với cảm lạnh thôi sao?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.