From: "Trung"
To:webmaster@vnexpress.net
Sent: Thursday, February 28, 2002 12:26 AM Subject: Người Việt Nam
Tôi là một bạn... chỉ đọc của VnExpress. Chỉ đọc vì tôi chưa bao giờ bình luận. Hôm nay thấy chủ đề này hay quá nên tôi muốn viết vài dòng trao đổi cùng mọi người. Tôi thấy hay là vì tôi rất khó chịu với cảnh chen lấn xô đẩy mà chưa thấy ai nói cả. Rất hoan nghênh tất cả mọi người cùng VnExpress đã đưa vấn đề này lên.
Về thói chen hàng, có bạn bảo là đó không phải thói quen của dân ta. Có lẽ vậy, vì xét theo số lượng, tôi thấy khi xếp hàng, người chen ít hơn người không chen. Tuy nhiên, thói xấu này tôi thấy có ở mọi tầng lớp nhân dân: cán bộ lãnh đạo, trí thức, người già, người trẻ, đàn ông, phụ nữ... Tôi cũng đã sống qua thời sổ gạo, phiếu thực phẩm và túi hàng Tết. Hồi xưa tôi thấy tuy xếp hàng dài, cũng có người chen hàng, nhưng mọi người nhường nhau nhiều hơn. Có lẽ khi khổ thì thương nhau hơn. Ngày nay khi đã sướng hơn chút xíu, ít phải xếp hàng thì tôi lại thấy mọi người chẳng nhường nhịn nhau mấy.
Hằng ngày tôi đi làm qua phố Khâm Thiên. Trung bình 1 tuần 6 ngày đi làm thì 3 ngày tắc. Theo quan sát của tôi, nguyên nhân tắc đường chính là sự vô ý thức và kém nhường nhịn nhau. Khi đã bị tắc (vì lý do nào đó ở phía trước), rất nhiều người thuộc đủ các đối tượng ra sức lách lên trước và lấn sang chiều ngược lại. Tôi thì dừng lại chờ và nghĩ tại sao họ lại làm như vậy. Nếu ta không nhường đường cho phía ngược lại thì làm sao thoát nổi.
Sự việc tương tự cũng xảy ra tại nơi chắn tàu. Cả hai bên đường sắt luôn chật kín người ở cả hai chiều đường khi có tàu đi qua. Vậy mà nhiều khi cảnh sát giao thông cũng chỉ đứng nhìn trên vỉa hè một cách bất lực và thậm chí thờ ơ. Nếu tất cả mọi con đường đều có giải phân cách cứng thì có lẽ nạn tắc đường sẽ giảm đáng kể. Vì khi đó mọi người sẽ phải theo khuôn khổ mà đi.
Một ý nữa tôi muốn trao đổi với các bạn là ý thức xây dựng của dân ta. Tôi thấy có rất nhiều người Việt khi nói về các thói quen xấu của dân mình đều nói một câu đại loại như: "Ôi dào, Việt Nam ấy mà!'... Đây mới thực sự là một thói quen của người Việt Nam (hồi xưa tôi cũng hay nói vậy). Chẳng ai tin tưởng vào chính mình cả.
Vấn đề sửa thói xấu chen hàng chắc cần phải trao đổi dài dài. Điều tôi muốn nói với các bạn là mọi người hãy cùng:
- Không chen lấn xô đẩy, hãy xếp hàng thứ tự và nghĩ rằng mọi người ai cũng vội như ta.
- Nhường nhịn người già, phụ nữ, trẻ em.
- Dừng lại ở vạch sơn khi có đèn đỏ.
- Không vội đi khi chưa có đèn xanh và đi ngay khi đèn xanh đã sáng.
- Không đi lấn sang đường ngược lại nếu không có giải phân cách cứng.
- Không cố vượt khi hàng rào chắn tàu đã đóng...
Tôi đã tìm thấy những lời khuyên này trong cuốn "Bé học lễ giáo" và "Bé học luật giao thông" của con gái mình. Ai muốn biết thêm có thể tham khảo các cuốn trên để cùng thực hiện. Có một vài thiển ý lộn xộn trao đổi cùng mọi người. Mong các bạn hưởng ứng và chỉ bảo.
NTT.