Người gửi: LÊ TRUNG HƯNG
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: QUYẾN ƠI CÒN ĐÂU NỮA!
Thế là mọi chuyện đã rõ. Chỉ cách đây vài ngày, người hâm mộ không thể nào tin được Quyến sẽ vào vòng lao lý. Mọi con tim yêu mến Quyến đều hy vọng rằng những thông tin trên báo chí đang đăng chỉ là những hoài nghi. Thế nhưng khi hay tin sự thật Quyến đã đánh mất chính mình, đã bị sức mạnh của đồng tiền làm cho mất đi sự tỉnh táo, tất cả đều nghẹn đi trong nỗi buồn, hay nói đúng hơn là một sự thất vọng. Vì sao thế Quyến?
Chỉ cách đây vài tuần, khi những trận đá của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games, Quyến vẫn được xem là người của những trận đấu lớn khi 5 lần làm tung lưới đối phương, trong đó có những bàn thắng rất quan trọng giúp chúng ta giành huy chương bạc. Vậy mà giờ đây, tất cả đối với Quyến chỉ còn là quá khứ. Quyến lại lần nữa vấp ngã, nhưng có lẽ lần này Quyến sẽ không bao giờ gượng dậy nổi.
Mất đi Quyến, chúng ta mất đi một nhân tài. Bóng đá nước nhà sẽ mất đi một cầu thủ giỏi. Người hâm mộ sẽ mất đi một thần tượng. Thế nhưng chúng ta đành chấp nhận để làm lại từ đầu, hy vọng rằng sau khi sự việc này lắng xuống, bóng đá nước nhà sẽ đi lên vững vàng hơn, có như vậy mới không phụ lòng mong mỏi của những con tim yêu bóng đá nước nhà.