Người gửi: Trần Khắc Kiên
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Quyến không xứng đáng để chúng ta phải thương và tiếc
Là một người xem bóng đá nhiều năm, tôi biết Quyến là một hiện tượng của bóng đá nước nhà. Quyến tuy tài nhiều song tật cũng không kém. Nhưng chúng ta đã bao dung, tha thứ và xóa đi tất cả những tật xấu vốn có của Quyến trong 5 năm qua chỉ để cậu ta phát huy tối đa những tài năng của mình.
Vậy Quyến đã làm gì cho quê hương ngoài những tấm huy chương không khác gì thế hệ đàn anh đã làm được. Tuy nhiên, cậu ta lại được quá nhiều thứ mà đất nước đã cho nếu so với những đóng góp của biết bao con người khác cho sự phát triển của đất nước, so với bao nhiêu vận động viên thể thao đem vinh quang cho thể thao của nước nhà. Cậu ta đã giàu về mọi thứ (trừ giàu văn hóa và tinh thần dân tộc), chứ đừng nói cậu ta nghèo. Nếu so với cuộc sống của nhân dân thì lối sống đó là quá xa hoa.
Cuộc sống hoàn cảnh lúc bé cậu ta có khó khăn nhưng tại thời điểm đó cả đất nước đều khó khăn. Gia đình nào chẳng phải nhường nhịn nhau từng miếng ăn. Vậy có ai kêu ca kể lể cuộc sống của mình đâu. Tất cả đều nỗ lực vươn lên. Còn Quyến, cậu ta đã có mọi thứ, được nhiều người tôn sùng là anh hùng. Vậy mà cậu ta đã xem thường tất cả, coi thường cả Tổ quốc của mình. Tôi cũng chẳng có lý do gì mà thương tiếc một tài năng như cậu ta. Quyến không xứng điều đó. Cuộc sống còn có rất nhiều người đáng phải tha thứ hơn cậu ta nhiều.