Sau khi đọc bài viết Lá phiếu kỳ lạ nhất ở giải Quả bóng Vàng 2015, tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau:
Từ ngày Quả bóng Vàng bị FIFA nắm giữ thì giải thưởng này đã mất đi nhiều giá trị. Cách thức bầu bán hiện nay rất kỳ cục, phản ánh rõ nhược điểm của nền dân chủ đại trà.
Đời thuở nhà ai, những vị HLV và cầu thủ ở các vùng xa xôi, tận đáy của nền bóng đá thế giới mà cũng có lá phiếu ngang bằng với các chuyên gia bóng đá hàng đầu. Thật sự, các HLV và cầu thủ đó một năm chưa chắc đã xem được đến 20 trận bóng đỉnh cao, vậy thì sao có thể am tường cho nổi.
Cách thức bầu bán hiện nay rất kỳ cục, phản ánh rõ nhược điểm của nền dân chủ đại trà. |
Mặt khác, tính chuyên nghiệp, sự công tâm của họ là dấu hỏi lớn. Nhiều người đã lạm dụng lá phiếu của mình để thể hiện tình cảm riêng tư một cách hết sức lố bịch.
Tôi còn nhớ vào 2008, HLV đội tuyển Lào còn bầu cầu thủ Lào vào trong top 3 và còn rất nhiều trường hợp tương tự. Kết quả bình bầu bị bóp méo chính vì những lá phiếu này.
Từ lâu tôi đã không còn coi trọng Quả bóng Vàng, dù những cầu thủ đoạt danh hiệu đó đa số đều rất xứng đáng.
>> Xem thêm: Siêu nhân Messi có cần quả bóng vàng thứ 5?
Không ai xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2015 hơn Anh Đức
Chỉ khi về Bình Dương, Công Vinh mới kiếm nổi cho mình chức vô địch quốc gia đầu tiên, còn Anh Đức đã đứng trên đỉnh vinh quang ấy rất nhiều lần. |
Chia sẻ bài viết của bạn về bóng đá tại đây.