Tôi cũng thích phượt, nhưng tôi đi phượt đúng kiểu tuỳ hứng. Hứng lên thì cắm trại ngoài bãi biển không thích thì chui vào resort massage, ăn buffet. Đi đâu gặp cái gì hay cái gì đẹp cũng có thể thử, hay bỏ tiền ra mua, khuân về.
Nghĩa là mình hoàn toàn có đủ tài chính để chiều theo bất cứ sở thích "điên khùng" nào của mình khi đi phượt. Còn đi theo kiểu tiết kiệm được vài đồng cũng ráng đi cho được với người ta và đi theo hội nhóm của các bạn trẻ, nhất là sinh viên thì tôi thấy không nên.
Chả lẽ tới nơi muốn mua cái này, muốn ăn cái kia, muốn trải nghiệm thứ này thứ kia thì lại tặc lưỡi cho qua vì... không đủ tiền, rồi lại tự huyễn hoặc mình là đi phượt nó là thế.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.