Người gửi: Phan Hành Sơn
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Hành Vi Tiêủ Tiện Bưà Baĩ Nơi Công CỘng
Kính gởi toà soạn,
Tôi xin góp vài ý kiến nhỏ sau:
Hành vi tiểu tiện bừa bãi, rõ ràng là thiếu văn minh. Cho dù một số ý kiến cho rằng do thiếu nhà vệ sinh công cộng nên phải "tè" bừa thôi! Đó chỉ là ý đưa ra để cơ quan chức năng cùng mọi người phải xoá bỏ hành vi đó chứ không phải để châm chước. Nhấn mạnh, phải xóa bỏ cho bằng được! Xin được góp vài cách:
- Xây dựng thêm nhà vệ sinh công cộng: có thể nhà nước hoặc tư nhân đầu tư; mở đấu thầu...
- Áp dụng cách thức xử lý và phạt đa dạng:
+ Người phạm lần 2, 3... mức độ xử lý phải nặng hơn lần trước;
+ Cá nhân vi phạm nhiều lần phải thông báo nơi địa phương xử lý và nêu tên cho gia đình, nơi cư ngụ biết để điển hình răn đe (có thể tham khảo thêm cách Uỷ ban nhân dân TP Đà Nẵng, do ông Nguyễn Bá Thanh, chủ tịch khởi xướng: nghiêm cấm người hành nghề ăn xin, bán hàng rong, vé số trong thành phố. Theo thông tin báo chí, sắc lệnh này được thực hiện triệt để và rất thành công).
+ Nếu chưa xây dựng nhà vệ kịp thì mức phạt xung quanh khu vực có bảng báo "có nhà vệ sinh" phải cao hơn nơi không có.
+ Thủ tục nộp phạt phải nhanh chóng (như bài báo đã nêu). Xem thêm cách thức phạt trực tiếp của vi phạm trật tự giao thông đường bộ (quy mô lớn hơn vẫn áp dụng được).
Trân trọng,
Phan Hành Sơn
Người gửi: gnaohut
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Chống tè bậy
Việc chống tè bậy xem ra cứ đánh vào kinh tế của đương sự, cụ thể như sau: Khi anh đang tè bậy, tôi phát hiện, anh sẽ phải nộp cho tôi 20.000 đồng. Không may, tôi đi cùng bạn tôi, anh phải nộp cho tôi và bạn tôi 40.000 đồng... Cứ như vậy, anh tè bậy tại nơi đông người, số tiền anh phải nộp càng nhiều. Nhà nước chẳng cần phải làm gì cả, người dân tự "nhắc nhở" nhau, xem ra, nếu áp dụng cách này, có khi xã hội có thêm nghề mới, giải quyết được vấn đề "nhàn cư vi bất thiện".
Bên cạnh đó, tất nhiên, làm nhiều nhà vệ sinh công cộng miễn phí hơn, tiền lấy từ chi phí vệ sinh công cộng, tiền lấy từ chi phí tiền trả cho những người đang phải tham gia vào bài báo vừa qua: "Đi bắt người... tè bậy".