Người gửi: Yêu Hoa Hồng
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: 2 mặt của một vấn đề
Nhiều báo đã phỏng vấn các cầu thủ, như là cách cho họ bày tỏ chính kiến là rất tốt. Nhưng thật khó cho họ, dù sao cũng chỉ là U23, chưa đủ khôn ngoan để trả lời hài lòng tất cả mọi người. Riêng tôi nhận thấy, sau khi các báo đăng tin có nghi vấn bán độ của đội U23 dồn dập mấy bài liền, thì dư luận (khoảng 80% sống ở nông thôn) có vẻ suy nghĩ đại loại là "chắc mấy anh chàng U23 này có chuyện gì thật rồi, thì mấy ông công an mới vào cuộc chứ". Sự thật là gì, điều tra chắc còn lâu mới ra, nhưng tội nghiệp mấy anh chàng U23 nghi can thì chắc đêm về không ngủ được nên thời gian này chúng ta cũng nên bớt ồn ào, vì đi đâu cũng thấy bàn chuyện U23 bán độ.
Rồi phải có chứng cứ, mới ra tòa, một bên công tố viên buộc tội, thì vẫn còn một bên là luật sư cãi tội để bảo vệ cho mấy anh U23 này chứ. Đâu có cái kiểu dư luận đóng cái mác "yêu đội tuyển quốc gia quá" , "cuồng nhiệt cổ vũ rồi thấy phản bội nên bức xúc", hay là "người hâm mộ chân chính nguyền rủa những kẻ bán mình cho quỷ?". Phóng viên đã lái độc giả về hướng tin rằng "tụi nó đã bán độ rồi", rồi bắt đầu nhớ lại chuyện ở Bacolod, rồi vạch lông tìm vết, rồi tác động tới người khác.
Tôi thấy rõ là ông Riedl ban đầu tin tưởng đội U23 lắm. Ông nói, U23 rất tốt, đá tới chung kết thua Thái Lan thì thua rồi, không bàn gì cả vì người ta mạnh hơn mình. Chứ các trận khác thì có hay có dở, đâu có nói được. Cầu thủ mà, đâu có tuyệt vời mãi được... Vậy mà ngày hôm nay, ông Riedl đã quay 180 độ, thì mới thấy truyền thông tác động dư luận ghê gớm đến mức nào.
Tôi nói có chứng cứ. Thanh Bình đá Cup Agribank thì hay quá, sao vào SEA Games đá quá tệ, không ai kêu anh này bán độ đi. Quốc Anh đá mấy trận đầu hay như trời, sau đó vào chung kết đá quá dở, thì không lẽ nghi anh ta bán độ à. Còn đội trưởng Tài Em thì khi hay khi dở, sao không nghi ngờ luôn? Ngay cả Công Vinh, người được thưởng chiếc xe Toyota Vios, xin hỏi bao nhiêu trận anh này chơi hay trong các trận anh được chơi ở SEA Games này? Vậy mà cũng được thưởng chiếc Vios. Tấn Tài thì sao? Theo tôi thấy anh này chỉ là "phổi bò", nhiệt tình lao lên/chạy về rất dữ, nhưng gặp đối thủ khôn ngoan một tí thì chịu phép, sao không nghi anh này đi?
Cái cuối cùng là chuyện làm reo đòi tiền thưởng. Tôi nói thẳng, Liên đoàn chẳng làm được gì. Trong quá khứ họ đã treo tiền rồi "lằng nhằng" cái chuyện này từ bao nhiêu chuyến SEA Games trước rồi, làm cho mấy cầu thủ bây giờ mất lòng tin nhiều quá. Sau SEA Games rồi, ai về nhà đó, rồi có khi chuyện tiền cũng chìm từ từ... Tôi dám nói là đám trẻ U23 thì trưởng thành bao nhiêu mà dám nói chuyện ngang xương với mấy quan chức Liên đoàn Bóng đá nước mình. Ai mà dám đòi? "Mấy chú mà ăn gian của mấy cháu một đồng thì mấy chú không yên với dư luận, với báo chí đâu!" (phỏng vấn ông Lê Hùng Dũng). Các bạn suy nghĩ thử tôi nói có đúng không?
Rồi giả sử như việc đòi tiền tốt đẹp đi, thì các anh U23 còn lại trong đội có ngửa tay mà cầm không nhỉ? Cho nên, tôi thấy thương cho mấy anh dám lên tiếng, bây giờ đang "đứng mũi dao dư luận".
Người gửi: Hoàng Quốc Nhật Trung
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Bao chi phai lam dieu gi do hon the
Trong những ngày qua, tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong đó có tôi, đều quan tâm theo dõi những diễn biến liên quan đến "nghi án bán độ" (tôi xin nhấn mạnh như vậy) của một số cầu thủ U23 VN tại SEA Games 23.
Quả thật tôi rất buồn và cũng lấy làm bực tức không phải là đối với các cầu thủ mà là đối với nhiều tờ báo, nhiều bài báo. Tôi không biết căn cứ vào đâu mà các báo lại có thể vội vàng quy kết về việc có hay không chuyện bán độ của các cầu thủ như vậy? Nếu các báo chỉ căn cứ vào phong độ không ổn định của một số cầu thủ cộng với một số biểu hiện "không bình thường", và căn cứ vào lệnh triệu tập của Cơ quan điều tra mà đã vội "chụp mũ" thì e là không ổn.
Có bao giờ các báo đã nghĩ đến họ và những người thân của họ phải sống như thế nào trong thời gian sắp đến khi đối mặt với dư luận không? Nếu họ có tội đã đành nhưng nếu không thì tổn hại về mặt tinh thần của họ ai sẽ phải chịu trách nhiệm?
Chúng ta nên nhớ rằng không ai là có tội khi chưa có bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Vâng, chúng ta nên nhớ như vậy và hãy bình tĩnh xem xét, chờ kết quả trong thời gian đến, lúc đó mọi việc phê phán hay chỉ trích vẫn chưa muộn. Tôi cũng rất hy vọng mọi chuyện sẽ được kết thúc sớm để những con người trong sáng sẽ không phải gánh chịu nhiều hơn nữa.
Vài lời chia sẻ đến Ban Biên tập và bạn đọc như vậy.