Trong khi làn sóng phê bình gay gắt clip bé gái 4 tuổi “chửi chồng” vẫn chưa “hạ nhiệt” thì sự kiện cặp đôi nổi tiếng Brangelina quay trở lại Việt Nam cùng đại gia đình của mình lại khiến mọi người “nóng” lên vì một hiệu ứng khác. Mặc dù đã từng chia sẻ rằng sẽ lần lượt đưa tất cả các con nuôi quay trở về thăm quê hương như một cách để chúng không quên cội nguồn của mình, nhưng có lẽ không mấy người nghĩ rằng những siêu sao nổi tiếng bận rộn với lịch làm việc dày đặc vẫn giữ được lời hứa.
Pitt và Jolie không thông báo trước về hành trình quay trở lại Việt Nam lần này. Những thông tin ban đầu mà giới truyền thông góp nhặt được cùng những hình ảnh hiếm hoi của họ khiến dư luận suy đoán: chắc họ chỉ tiện ghé ngang VN du lịch, nghỉ ngơi trong hành trình quảng bá bộ phim mới của Brad Pitt ở Châu Á. Nhưng rồi cũng chính từ những hình ảnh quý giá về những nơi họ đã đi qua, những hành động thật cụ thể đã dần dần làm sáng tỏ một thông điệp thực sự ý nghĩa.
Brangelina không chỉ thực hiện lời hứa của mình với cậu con nuôi Pax Thiên mà còn thể hiện một sự trân trọng đối với quê cha đất tổ của con mình. Chỉ dẫn theo Pax Thiên cùng ăn trưa tại nhà hàng Cục Gạch, gọi những món ăn đặc trưng của Việt Nam, thăm hỏi và bắt tay cảm ơn những đầu bếp đã phục vụ những món ăn truyền thống được đánh giá là “wonderful meal”, cặp phụ huynh Brangelina để lại một hình ảnh thân thiện và lịch sự hiếm có. Một chi tiết thật nhỏ nhưng rất đáng chú ý trong bữa ăn trưa, đó là khi Pax Thiên nhất định gọi sinh tố cà phê thì Brad Pitt chọn cách dung hòa giữa sở thích của con mà vẫn hạn chế được tác hại của cà phê đối với sức khỏe của trẻ: chia đôi lượng cà phê cho bố và con.
Nhưng sự kiện ghé thăm khu trại giam chuồng cọp Pháp ở Côn Đảo mới thật sự ấn tượng. Jolie giản dị với chiếc nón lá Việt Nam, Brad Pitt phong trần với chiếc máy ảnh lần lượt ghi lại hình ảnh những dấu tích của một địa danh đã trở thành một phần lịch sử hào hùng của Việt Nam. Bên cạnh những hình ảnh vui đùa cùng con nhỏ trong một resort sang trọng, độc giả Việt Nam lại có thêm sự cảm kích về sự quan tâm của cặp sao thế giới đối với lịch sử dân tộc. Ắt hẳn, nhà Brangelina không dùng hoạt động này để PR cho tên tuổi của họ, bằng chứng là rất khó khăn cho giới truyền thông Việt Nam có được những hình ảnh của chuyến tham quan này.
Có thể Pax Thiên còn quá nhỏ để hiểu được “món quà” thật sự quý giá mà cha mẹ nuôi đã dành cho mình, đó không chỉ là một chuyến trở về chỉ để nghỉ ngơi, để tham quan, mà những gì Pitt và Jolie đã làm như một minh chứng to lớn cho tình yêu thật sự mà họ dành cho con. Đó như một thông điệp thật sự nhân văn mà có lẽ sau này khi trưởng thành Pax Thiên mới có thể hiểu thấu.
Đại gia đình Brangelina không phải là khách lạ đối với ngành du lịch thế giới, họ thường xuyên di chuyển qua nhiều thành phố lớn. Pitt và Jolie có lẽ không có nhiều thời gian cho đàn con của mình. Nhưng khi được tạp chí US Weekly hỏi có bao giờ cảm thấy “vất vưởng” không khi đại gia đình thường xuyên di chuyển qua các hành trình dù là để du lịch hay vì công việc, Jolie đã trả lời rằng: “Tôi thấy rất tệ nếu ở yên một chỗ, thế giới còn rất nhiều điều để khám phá. Tôi yêu thích du lịch, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để nuôi dạy con trẻ”. Và quả thực, hành trình đưa các con nuôi trở về quê hương đã trở thành những chuyến du lịch “giáo dục” hiệu quả.
Diễm Phương