Đọc bài "Đàn ông, đàn bà và chuyện nói xấu liên quan xe hơi" của bạn Nguyễn An Nhơn, tôi thấy bạn đánh giá cảm tính. ngoại trừ nhận định của bạn về sự sung sướng của "người ngồi sau", "người được chở".
Các giải đua xe hơi từ đường trường, việt dã cho đến F1 bạn có thấy tài xế nữ nào tham gia không? Trong các bộ phim hành động gay cấn của Hollywood bạn có thấy người phụ nữ nào cầm lái đua xe va chạm kịch liệt với đối thủ không? Tất nhiên là không. Đa số phụ nữ không thích tốc độ.
Bởi vậy, trong thành phố, tôi có thể giao vô lăng cho vợ nhưng trên đường quốc lộ hay cao tốc thì không. Để phụ nữ lái chắc sáng mai mới chạy đến nơi.
>> Xem thêm: 'Nữ Ninja' luồn xe máy qua ôtô 50 chỗ rồi tạt đầu Mercedes
Khi lái xe, phụ nữ luôn lái xe thận trọng để tránh những sự việc có tính bất ngờ, đòi hỏi suy nghĩ, quyết định nhanh.
Bản chất của tai nạn giao thông đối với nam và nữ không giống nhau. Với nam giới là biết sai nhưng vẫn cố tình vi phạm. Với một số nữ tài xế, họ không biết họ sai.
Đàn ông tạt đầu ôtô thường tính toán đến khả năng xấu nhất. Còn nhiều nữ tài xế thì cho rằng cái người lái xe đấy phải biết nhường mình. Chính vì thế, họ thoải mát tạt đầu đủ mọi góc độ mà không quan tâm xe ấy đang đi như thế nào.
Nhiều phụ nữ học lý thuyết luật giao thông nhanh gấp đôi nam giới vì trí nhớ của họ rất tốt nhưng khi đi vào thực tiễn thì ....có học luật cũng giống như không học, phản ứng loạn xạ với các biển báo giao thông.
>> 'Bán xăng cho phụ nữ là tội ác'- lời nói đùa khiến tôi tổn thương
Rất nhiều phụ nữ chỉ nhớ được luật giao thông qua cái đèn xanh đèn đỏ ở giao lộ. Tức là, họ cũng học luật đấy nhưng chỉ học thuộc lòng mà không hiểu áp dụng như thế nào. Chính vì thế, có những nữ tài xế, họ đi sai mà không biết mình sai.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây