Tôi đồng ý với lời dạy con đừng mua túi đắt tiền mà rỗng của nữ giám đốc Đào Thu Thủy. Tôi cũng là thế hệ 7X, không giàu như chị nhưng gia đình tôi có hơn 20 cửa hàng bán đồ hiệu trên cả nước. Tôi thích túi gì, giày gì cũng có nhưng chả hiểu sao tôi chỉ mang mấy món tôi thích với cái giá không quá cao.
Nhiều khi trong cuộc sống tôi thấy các bạn trẻ ngày nay rất thích hàng hiệu mà lại không muốn động não và động tay chân. Có em tôi biết cặp kè hết người này đến người khác chỉ để đổi lấy những bữa ăn sang trọng và với vài cái túi, đôi giày hiệu. Tôi nghĩ không biết sao một số bạn gái xinh đẹp ấy lại có suy nghĩ như vậy?
Không phải chúng tôi già rồi không có cơ hội chưng diện mà tại vì khi đã đầy đủ thì con người ta lại không có nhu cầu nữa. Cái quan trọng nhất là trong túi, ví của bạn có thật nhiều thẻ và trong thẻ phải có thật nhiều tiền, vậy mới là người sành điệu chứ chả phải vài cái túi, đôi giày xịn trên người mà trong ví rỗng.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.