Em bé nhà tôi được 14 tháng tuổi. Cháu ngoan nhưng khó cho ăn, sữa vẫn phải bón bằng thìa. Từ lúc sinh con, tôi nghỉ ở nhà trông cháu, muốn đi làm sớm nhưng không ai trông con.
Bây giờ tôi muốn đi làm lại để không phụ thuộc kinh tế vào chồng. Tôi định cho cháu đi nhà trẻ, một tháng hết khoảng 2,5 triệu đồng. Nhưng cháu mới biết đi, chưa biết nói nên sợ nhỏ quá ở trường có vấn đề gì cháu cũng không biết nói với bố mẹ.
Nhà tôi ở cùng mẹ chồng, nhưng tôi và mẹ chồng không hợp nhau nên hiện giờ đang nhờ bà nấu cho con riêng của chồng ăn (cháu học bán trú tối mới về). Nếu nhờ mẹ chồng trông cháu nhỏ thì mỗi tháng trả bà 2 triệu đồng. Vì ngày mẹ chồng e chỉ nấu ăn và đi tập thể dục nên rảnh.
Điều tôi ngại là sống cùng nhà nếu về bà mệt lại mặt nặng mày nhẹ các kiểu lại mệt thêm. Còn vấn đề tiền công thì bà thích sòng phẳng càng dễ sống (bà mua viên thuốc hay hộp sữa cho bé lớn vẫn tính tiền thêm).
Hàng tháng thu nhập của bà cao hơn lương chồng. Chồng tôi phải nuôi 4 miệng ăn nên rất vất vả. Nếu tôi đi làm thì trả tiền trông con cũng gần hết nửa. Ai từng trong hoàn cảnh như tôi, xin cho tôi ý kiến nên cho cháu đi nhà trẻ hay hay gửi bà nội trông?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.