Người gửi: Nguyễn Tùng
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Nên có cái nhìn đúng đắn với game online.
Tôi đã đọc trong tác phẩm "Bố già", khi người ta làm gì nhiều quá đều có thể dẫn đến chết, ăn nhiều quá chết, uống nhiều quá chết, cười nhiều quá cũng chết, và chỉ mỗi một việc duy nhất yêu nhau quá thì không thể chết. Vì vậy tôi nhìn nhận vấn đề có một ai đó chết (còn cao hơn mức đột quỵ) vì chơi game cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.
Đã có ai thống kê có bao nhiêu người chết do uống bia, chết do... gì đó chưa. Tôi nghĩ đã có và có nhiều hơn 1 người. Nhưng vì sao vẫn được quảng cáo bia? Xin thưa đó là vì luồng dư luận. Hiện nay tôi nghĩ đang có những luồng dư luận (có thể là vô tình, có thể là cố ý) tạo ra những ác cảm đối với thế giới game online. Sân chơi của chúng ta hiện nay cho lứa tuổi thanh thiếu niên vô cùng ít ỏi cả về số lượng và chất lượng. Có hay chăng thì đó cũng là những địa điểm do nhà nước tổ chức và ở đó sự quan tâm chăm sóc là chưa đúng mức. Game online ra đời tạo ra một sân chơi mới cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Tại đó, những công dân tương lai gặp nhau, giao lưu, hình thành cá tính (tất nhiên cả xấu và tốt).
Suy cho cùng đó là sự giải trí của lứa tuổi thanh thiếu niên. Chúng ta phê phán, chỉ trích... nhưng những người viết những dòng chữ phê phán chỉ trích đó có nghĩ đến những lúc uống bia, những lúc la cà hàng quán, những buổi tiệc tùng... hay thanh thiếu niên không có quyền giải trí ? Thật khó tưởng tượng nổi, khi nhà đầu tư bỏ số tiền nhiều tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng lại không được quảng bá thu hút khách hàng. Con cái bỏ nhà đi chơi đêm không phải do game online mà do cách giáo dục.