Người gửi: ĐKK
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Chơi game, lợi bất cập hại
Tôi có một người bác mở cửa hàng game ở khu Thanh Xuân, Hà Nội, một khu vực tập trung rất nhiều trường đại học và cao đẳng. Nhiều hôm tôi đến chơi thấy hàng đoàn sinh viên lũ lượt vào cửa hàng. Hơn ba chục máy, mà lúc nào cũng đông nghẹt, âm thanh ồn ào ầm ỹ. Bác tôi nói thời gian trung bình một người vào đây đánh game ít nhất cũng khoảng 3 tiếng. Cũng có những người (đa phần là sinh viên) chơi liền một lúc đến cả mười mấy tiếng đồng hồ, bỏ cả ăn. Tôi thiết nghĩ không hiểu những sinh viên này có thể học tập vào lúc nào khi cơ thể bạc nhược sau những giờ chơi game dài.
Thật đáng lo ngại cho lớp trẻ, cho đội ngũ trí thức tương lai của Việt Nam nếu họ cứ trượt dài vào cái thế giới ảo giác này. Liệu có nên chăng khi các đơn vị các công ty tổ chức rầm rộ các chương trình, các giải đấu game để rổi chẳng mang lại một ích lợi gì cho tương lai đất nước. Theo tôi, chính phủ phải có những quy định nghiêm khắc để hạn chế bớt phong trào chơi game rầm rộ hiện nay.