Người gửi: luan vu
Gửi tới: Ban Pháp luật
Tiêu đề: Chuyen ong lai do và 18 em be tu nan!
Tôi là một độc giả thường ngày của quý báo, tuy không còn sống ở quê nhà, nhưng không bao giờ quên được nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Tôi thật xúc động khi đọc bài vụ lật đò ở bến Nông Sơn làm 18 học sinh tử nạn và ông lái đò 82 tuổi bị phạt 3 năm tù giam. Theo tôi để xảy ra sự việc đáng tiếc này là vì không ai quan tâm tới an toàn sinh mạng con người, hoặc coi nhẹ vấn đề. Việc này không chỉ ở Nông Sơn mà còn diễn ra ở trong những cơ sở kinh doanh, nhà máy khác trong cả nước.
Tại sao vậy? Vì họ chỉ chú trọng vào vấn đề kinh tế của gia đình, cơ quan mà không lo lắng cho cuộc sống của mọi người xung quanh. Do xã hội còn nghèo, đất nước chưa phát triển mạnh, hay còn có nguyên nhân nào khác. Theo tôi vấn đề an toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu, nhưng một số người lại không cho đấy là quan trọng bậc nhất. Việc thực hiện các phong trào phòng cháy chữa cháy hằng năm chưa được triệt để. Do vậy mới xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng ở TP HCM và Hà Nội trong thời gian gian qua.
Tôi đề nghị, các phương tiện hoạt động ở đường sông, đường biển, thậm chí cả những ao hồ lớn, đều phải có phao bảo hộ. Đồng thời không cho người ở tuổi về hưu điều khiển chúng. Điều này cần được áp dụng ở bất cứ chỗ nào trong cả nước, kể cả các khu vui chơi giải trí. Đơn vị hay cá nhân không chấp hành xin đề nghị phạt thật nặng để làm gương.
Còn trong các công xưởng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ an toàn lao động để công nhân yên tâm làm việc. Khi xảy ra sự cố, người bị nạn phải được bồi thường thỏa đáng. Tôi đề nghị mức bồi thường cho tai nạn chết người là 150 triệu đồng/trường hợp. Vì số tiền lớn như vậy, mọi người sẽ chấp hành tốt hơn. Và người thân của người bị nạn cũng phần nào an lòng với sự mất mát không có gì bù đắp được.
Xin chân thành cám ơn ban biên tập, hy vọng VnExpress tiếp tục góp sức xây dựng và làm giàu cho đất nước trong tương lai.
Một lần nữa xin được kính chào.