Người gửi: Đàn ông
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: những người thành đạt và cô đơn
Những người phụ nữ đầy tài năng và tự tin như vậy thật rất đáng kính trọng. Rõ ràng về mặt xã hội, không chỉ những người phụ nữ khác mà nhiều người đàn ông phải noi theo họ. Nhưng đấy là về mặt xã hội.
Đứng về mặt cá nhân, tôi nhận thấy điểm chung của những phụ nữ này là họ không muốn hy sinh cá nhân mình, hay chia sẻ cá nhân mình với một người khác. Mà sự hy sinh là điều hết sức cần thiết của một tình yêu hay một gia đình. Đối với đàn ông cũng như vậy chứ không riêng gì phụ nữ. Tôi thấy cũng có rất nhiều người đàn ông không lập gia đình vì những lý do như vậy.
Nếu là nhà tư vấn, tôi sẽ khuyên họ hãy chia sẻ nhiều hơn nữa cuộc sống với xã hội bình dân xung quanh, đôi lúc đi ăn một quán cơm bụi bình dân một lần. Thỉnh thoảng hãy rời khỏi chiếc xe máy hay xe hơi, để lên một chiếc xe bus hay xe khách liên tỉnh rẻ tiền. Để làm gì? không phải để phê phán sự mất trật tự hay vệ sinh ở đó, mà để cảm thấy mình hòa vào cuộc sống bình dân phồn thực, để cảm thấy mình là một phần của xã hội, gồm vô vàn tầng lớp mà ta may mắn có được nhiều cơ hội vươn lên. Như vậy những người phụ nữ hay đàn ông đó sẽ thấy mình dễ chia sẻ hơn, dễ hy sinh một phần cá nhân của họ cho một gia đình hay một người yêu dấu.