Tôi là người làm trong đơn vị hành chính nhân sự, thu nhập chủ yếu chờ vào lương hàng tháng. Nhưng thật phiền khi mỗi tháng, lương được chuyển vào thẻ ATM.
Như mọi lần, hôm qua khi nhận được tin báo lương đã chuyển vào tài khoản, tôi ra ATM của một ngân hàng lớn để rút tiền. Nhưng khi chọn số tiền cần rút thì máy báo thẻ sắp đến ngày hết hạn (cuối tháng 12). Chọn tiếp tục, máy nhả thẻ ra, không có tiền, nhưng tài khoản của tôi vẫn bị trừ mất số tiền mình định rút.
Tôi phải vào ngân hàng trình báo sự việc (làm bảng khiếu nại), được hẹn đến chiều. Ngân hàng cho biết khi kiểm quỹ nếu thừa đúng số tiền của tôi, thì số dư sẽ hồi phục vào thẻ, còn không thì... thôi.
Từ khi nhận lương qua thẻ, hàng tháng tôi cứ phải xếp hàng đứng chờ rút tiền. Cảm giác thật khó chịu, mà hầu như vừa có lương là mọi người rút hết.
Không biết đến bao giờ mới hết cảnh lĩnh lương qua ATM phiền phức này. Chán.
Thu Thủy
Chia sẻ những câu chuyện của bạn về đời sống, xã hội tại đây.